Thái Hà

Up 1 bài review nhân ngày quán yêu thích chuyển đến một địa điểm xa hơn 1 chút :’(
Đây là 1 quán chuyên về ếch, quán rất nhiều món nhưng chưa thử hết đc nên chỉ review những món đã ăn. Đã thử qua 1 số món như sau
- Lẩu ếch: vị bình thường , ko có gì đặc biệt . Giá nhỉnh hơn so với những chỗ đã ăn, nhớ ko nhầm là 250k/nồi
- Ếch (hoặc tù và): nêm nếm vừa miệng, các loại gia vị thêm vào đúng chuẩn (bao gồm tỏi ớt, xả, lá lốt, xương sông...) nói chung là ngon. Ếch ko to nhưng cũng ko quá nhỏ , măng thỉnh thoảng có hôm đông khách bị hơi vụn. 1 đĩa này gồm 2 con ếck , giá 79k . Nói chung là giá ok, chất lượng ổn
- CHÁO ẾCH: riêng ord cháo hơi lằng nhằng vì có khá nhiều option cháo có 3 vị: vị lá dứa, vị tỏi và vị hành . Sốt ăn cùng cũng có 3 vị : kho Singapore, kho sa tế, kho xả . Giá 39k/suất 1 con 69k/suất 2 con
+ Cháo vị lá dứa thực ra thấy hơi thừa thãi chỉ khác là có màu xanh của lá dứa, khi mix cùng sốt thì chẳng thêm đc vị gì đặc biệt, nói chung chẳng khác gì cháo trắng thường
+ Cháo vị tỏi: Ngoài cháo trắng không thì có thêm topping là tỏi phi , ăn rất thơm, rất dậy mùi đây là vị yêu thích nhất . Thường gọi cháo vị tỏi và kho sa tế vị rất tuyệt hảo
+ Cháo vị hành: Ngoài cháo trắng ko thì có thêm topping là hành tươi và hành khô ( như clip là do ko ăn hành tươi nên nhờ nv ko cho vào)
Đã thử qua kho singapore và kho sa tế, chưa thử kho xả . Nhìn chung cả 2 vị kia đều rất rất ngon và vừa miệng nhưng bản thân thích ăn cay nên gọi kho sa tế (như niêu trong clip) . Hôm nào đó sẽ thử nốt kho xả
Nhìn chung tổng thể đồ ăn khá ngon, món cháo thì bản thân thực sự nghiện ếch chắc thịt, ko bị bã ,mặc dù size ko to cũng ko nhỏ nhưng ai mà lười nhằn xương chắc cũng ko thích lắm
- Về phục vụ: Nv ngoan, đồ ăn ra nhanh, ăn chưa bao giờ bị nhầm ord hay gì, và những h quán cực đông vẫn chưa bị chờ quá lâu bao giờ
- về không gian: :’( nói cái này hơi thừa vì từ 1/4 quán chuyển xừ đi chỗ khác r . Nhưng kệ nói cho đủ ý. Quán CŨ nằm ở mặt đường 156 Trần Duy Hưng , lừng lững 5 tầng liền tầng 1 dành riêng để xe, những tầng còn lại pv khách
Bắt đầu từ ngày 1/4 quán bỏ cơ sở 156 TDH cũ chuyển sang 2 cơ sở mới là 312 Thái Hà và số 8 Nguyễn Văn Huyên. Hình như trong tg khai trương đc ưu đãi giảm giá gì đó , cái này nếu mn muốn đến thì tự tìm hiểu , ko lại bảo pr trá hình
Chấm điểm chắc 8/10 ( ý kiến cá nhân)
Chúc cả nhà ngon miệng, ai đi kiểm chưg thì cho ý kiến nhé! ^^ xem tiếp
[Góc bình thường]
Chả cá lão Ngư - Thái Hà
Trưa nay cuối tuần nên vc mình tí tởn đi ăn đổi món. Thèm chả cá mà làm quanh khu Thái Hà Hoàng Cầu nên search có quán này. Phóng gấp đến chén
Cảm quan đầu là quán rất đông, nếu ko đặt bàn thì khó có chỗ ngồi, vc mình phải chờ 1 lúc và ngồi ghép với đôi nữa. Quán sạch sẽ, nv nhanh nhẹn và lễ phép => chắc phải ngon lắm đây
Vc mình gọi 1 suất chả 1 suất lòng. Nv mang đồ rất nhanh, ơ mà đĩa chả có mỗi 6 miếng cá bằng bao diêm Tiện mồm gọi luôn suất chả nữa. Miếng cá ướp nghệ, rán vàng đều => rất đẹp mắt. Nhưng mình thấy ko có chút mùi thơm nào. Cá nhân mình thích ăn cá ướp nghệ riềng và nướng qua bằng than hơn. Cá thơm hơn rất nhiều với rán
Lòng cá cũng bình thường như bao lòng khác
Ăn xong quán có bát tào phớ và cốc trà xanh nhỏ khách tráng miệng cho đỡ tanh. Total =400k cho 2 chả 1 lòng, ăn no.
Nói chung món chính thì ko như mong đợi nên mình sẽ ko quay lại. Chỉ là sạch sẽ, nv nhanh nhẹn hợp dân vp ngồi nhóm thôi.
Vote 5/10 thôi ạ
Tiện anh/chị/em cho hỏi quán chả cá mà cá nướng riềng nghệ ý ạ. Camonratnhieu ạ xem tiếp
[GÓC KHEN] Geon Bae 330 Thái Hà - 220k/người
___
Hôm qua mình cũng định sang Ding Doong thử vì thấy m.n review khen quá, nhưng vì đi muộn hết chỗ nên sang Geon Bae gần đó. Gọi 6 suất buffet nướng 199k vs coca 20k
Nhân viên ở đây lễ phép, gọi cái đáp luôn, vì ngồi tầng 3 nên mỗi khi gọi đồ các bạn ấy đợi đủ đồ thì bê 1 lượt nên có lúc nhanh ra đồ lúc thì lâu. Dắt xe chào hỏi đàng hoàng. Chủ động bảo khách ngồi chỗ nào rộng rãi hơn cho thoải mái, lúc về thì chào hỏi khách.
Đồ ăn thì theo mình thấy, đây là phong cách Hàn Quốc nhưng đồ ăn là phong vị Việt Nam. Sốt chấm 3 loại đều ngon theo vị Việt Nam, mình thích cái sốt me. Panchan hơi ít, mình thích ngồng tỏi, giá có cà tím bỏ lò thì ngon. Nhưng mà nếu ăn thịt ko cuốn gì mà chấm thì cũng ko hợp, phải cuốn rau vs panchan vào í (nói thật chứ ngày xưa mình cũng từng đi ăn Nhất nướng - cái quán siêu bẩn ấy, và nc chấm của nó ngon thật, chấm hợp thật).
---> CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI BẠN NÀO MUỐN CHUẨN VỊ HÀN (mà nói thực mình thấy vị Hàn ko ngon bằng vị Việt, chắc tại mê nước mắm)
Cái salad rau củ ngon, salad hoa quả ngon, salad cá ngừ hơi chán nhưng ăn đc. Tokbokki thì vị hơi ngọt, nhưng ăn ngon, bạn mình thì bảo tok phải kỹ hơn tí. Kimbap cũng ok, chỉ có cái là ăn kèm sốt chấm hơi nhạt tí, mấy bạn mình thì bảo ngon lắm. Thịt thà thì ko phải quá xuất sắc, nhưng m.n cũng thích. Tráng miệng sữa chua nếp cẩm ok, nhưng vì mình ăn 1 bát thạch dừa có đậu đỏ, mà đậu đỏ thì ngọt KHỦNG KHIẾP nên ko nuốt đc nữa. Với cả nếp cẩm quay lò vi sóng nóng thì phải, nên cho sữa chua vào cứ hơi ấm ấm, mà mình lại khoái đồ lạnh phải thật lạnh.
Điểm trừ là cái kẹp dài quá, kéo nặng tay cầm mỏi, cắt thì thích nhưng chỉ hợp nhân viên dùng, à ở đây bọn mình phải tự nướng.
_________
KẾT LẠI LÀ SẼ QUAY LẠI xem tiếp
< Góc Nghiện Ngan Vịt >
Tạm quên Nhàn đi ạ hôm nay e có 2 option là Ngan Hạnh dé vs Như Ý Ngan dé
- Nhiều người khen chị Hạnh quá đến thì quán đóng cửa chủ nhật nên quyết định trưa lên tận Nguyễn Siêu để ăn nhà Như Ý ( e ở Thái Hà )
- Nhân Viên : thái độ rất niềm - chị chủ buôn dưa lê vs khách rất nhiệt tình 9/10 điểm
- Ngan nửa con: mềm , ngọt , cảm giác còn hơi đỏ nhưng chắc kiểu như thế ms đúng Dé ( e sợ nhất mùi ngan vịt hôi nên cũng để ý kỹ ) 9/10
- E gọi canh thập cẩm đầy đủ măng mọc mề tim tiết ( Tiết rất mềm kiểu cắn vào tan luôn ) nước dùng ngọt từ xương luôn ấy ))
- Nước chấm thì cũng Bthuong ạ. K có gì quá đặc sắc- lúc mang ra hơi đục đục cảm giác hơi hỗn tạp chưa định hình được là có những cái gì
tổng thể là e cho 8/10 - chưa có chỗ nào đáng phải chê .
- 2 người : 260k ( nửa con ngan chắc 200k +50k canh + 10k 2 trà)
Thấy bảo chị Hạnh cửa bắc ngon hơn nên ai ăn rồi cho e tí Rev nha xem tiếp
( góc chê )
Lẩu lan kwai fong ở Thái Hà nhìn trên ảnh thì rất ngon nhưng chán 1 cách dã man . Đầu tiên trên ảnh thì khoe lẩu 9 ngăn đến lúc ăn thì lại có đúng 2 ngăn .
Đồ ăn : thì Ko có nhiều món ngon e thấy mì ở đây là ngon nhất .
Nv : thì mặt mày cau có , oder như kiểu sắp nhảy vào đánh khách luôn vậy . Từ lúc e đi vào đến lúc e đi về Ko thấy nổi 1 nụ cười.
View : cũng Ko đẹp vì nằm trong ngõ.
Quán thì chật rất mùi nóng và khói vì không có hút mùi hay điều hoà gì cả . May hôm này trời mát chứ nóng chắc e tăng xôg trên đấy mất .
Nói chung là sẽ Ko bao giờ quay lại
Tiền đấy thà ăn gogi hay hot pot sẽ ngon hơn xem tiếp
[ góc review ]
Thấy các bạn review đồ ăn nhiều hôm nay mình cũng tập tành review về một chỗ nhậu đêm )
Quán mình review cho những bạn nào gần khu vực Tây Sơn,Thái Hà tham khảo nè )
Mình thì ko hay nhậu nhưng thi thoảng buồn lại lôi con bạn đi làm đôi chén,bọn mình ngồi nhiều chỗ khác nhau những đây là chỗ ngồi khá nhiều say khá nhiều ở đây )
Ở đây là quá vịt các ae ạ.Có lẩu vịt,vịt om sấu,vịt nướng... tất cả các món vịt.Ai đi ăn đêm qua đây có cả bún phở lun nè.
Mình thì thường xuyên ăn vịt nướng vì so vs nhiều chỗ mình ăn thì vịt nướng ở đây thấy ưng nhất .Vị đậm đà,thịt ngon ko bở có măng ớt ăn kèm ngon dã man lần nào mình cũng xin thêm 1, 2 bát măng ớt vì ở đây làm quá ngon.
Mỗi lần nhậu mình hay gọi vịt nướng thêm bát măng giá trần lòng mề thêm mấy cái cổ vịt nữa toẹt vời.
Rượu ở đây thì ko ngon nên mình hay tự mang đi hoặc nhờ gọi bia quán gần đây sang bia hơi
Quán này người ae nào thích sang chảnh thì thôi bỏ đi vì nó là quán nhỏ bình dân dành cho bác nào thích vỉa hè thôi ( như mình lè ) vì giá rẻ 160k/1 con vịt nướng thui
Giá thì rẻ đồ thì ngon phục vụ khéo nhiệt tình nên mình khá thích thành khách quen luốn )
Mỗi cái nhà vệ sinh hơi khốn nạn ko có cửa nên muốn đi vệ sinh phải rủ nhau đi trông cho nhau
Quán nằm trong Đặng Tiến Đông,đối diện chợ Thái Hà,cạnh 1 quán thịt chó to nhà số 15 thì phải...
Chúc các anh chị em giải sầu thành công,biết đâu một ngày đẹp zời mình lại buồn lại đến đấy giải sầu chúng ta lại gặp nhau xem tiếp
( góc chê nhiều hơn khen )
Lẩu Phan cơ sở 5 tại 131 Thái Hà !!!
Nghe tiếng lẩu Phan - Đào Duy Anh đã lâu mà chưa thử, nay bên cơ sở 5 khai trương có đồng giá bf lẩu bò Úc 69-79-89 nên đi thử xem sao
1) Khâu đặt bàn: vì khai trương ưu đãi nên gọi đặt trc phải 21h tối mới có bàn cho 2ng, khi mình đến là 20h56 check bàn đặt thì lại có ng khác đến lấy mất bàn của mình và đọc tên, quản lý tích vào khách đã đến. Nên khi mình check thì phải đợi để xác nhận
Góp ý: đáng ra quán nên ktra sđt của ng đặt bàn tránh nhầm lẫn lấy mất bàn của nhau
2) Khâu chỗ ngồi và khâu order :
Mình bị thương ở chân và quái lạ t1 t2 vẫn còn bàn mà tsao lại xếp mình lồm cồm bò lên t3 ??? và lên đến nơi mình đã hiểu bàn cho 2ng đc xếp ngoài ban công, ngồi ghế nhựa như trà đá vỉa hè và ăn bếp ga du lịch thay vì ngồi trong phòng ghế gỗ chỗ dựa, bếp từ
Ko biết là có phải do đón khách lượt 2 lượt 3 nên các bạn order của t3 trông khá là uể oải và để mình ngồi vào 20p r vẫn chưa đc gọi đồ, gọi liên tục mấy bạn đều vâng rồi quay đi, mang cho mình cốc mà k có bát đũa cũng như khay gia vị k có quất vì hết ( xong mình phải nhờ đi xem bàn nào thừa lấy )
- mình gọi nước lẩu truyền thống. Order 1 và order 2 kêu hết, đành gọi lẩu chua sấu đợi thêm 20p nữa bạn quản lý nữ áo đen ra bảo hết chua sấu còn truyền thống ?!? khâu order rất mất tgian đợi đồ và k biết mình đc ăn gì
3) khâu đồ ăn & nước uống:
-nước lẩu khá là nhạt, khay bò Úc đẹp lát mỏng chỉ có mấy khay sau là bò Mỹ chen vào mỡ nhiều hơn thịt thôi khay rau có muống vs cải thảo và khuyên là các bạn nên bỏ bớt khoai môn ra vì miếng khoai to lắm ninh mãi ko nhừ để ăn và đục nước ))
- dưới là mặt ny mình chán đời khi ăn hết 5 khay thịt rồi ngồi đợi bê thịt ra tiếp rõ lâu nên bị ngán ))
*Ưu điểm là quán dễ tìm và có view đẹp, ở trong khu dân cư nên khi hò dô cũng ngại ảnh hưởng lắm )
Ad duyệt bài cho nóng nha xem tiếp

Mình đã thử Dingdoong 358 Thái Hà sau khi lên hội hỏi han mn. Cá nhân thấy nhân viên rất ok, gọi đồ lên ngay, hay hỏi han có cần gì thêm ko.
Đồ gọi thêm cũng đầy đặn.
Tuy nhiên cá nhân thấy rau hơi ít loại, với cả chắc do mình ko ăn được nhiều nên ăn bò ba chỉ 1 lúc là ngấy r, dù nước lẩu khá ngon.
Sẽ cân nhắc có quay lại hay ko sau. xem tiếp
[Góc khen dạo)
Thịt xiên nướng
Chả là hôm đi phụ quán chè ở khu Thái Hà em tình cờ thấy quán này. Văn vở em thì cũng không giỏi, mồm miệng dễ ăn dễ uống nên em thấy hàng này đáp ứng tốt tiêu chí ngon + rẻ ạ )) xiên thịt to, ướp ngon, lại bán kèm nước mía uống giải ngấy cho mọi người 6k/xiên, 3 xiên thêm cốc nước mía là cũng vừa đủ lót dạ ạ ))
Địa chỉ: trong ngõ 163 thái hà, cứ đi thẳng vào nhìn bên phải là thấy, quán bán vào chiều, nghe bảo đông toàn phải xếp hàng, mà em chưa phải xếp hàng chờ bao giờ ))) xem tiếp
(Góc chê)
Hôm nay bọn mình có đi ăn buffet nướng ở 35 Thái Hà,quán tên là One Piece,và thực sự không muốn quay lại nữa.
-Mỗi suất là 159k,quán khá đông nhưng ít nhân viên,nên mỗi lần muốn gọi phục vụ thì phải chạy đi các tầng tìm khá lâu.Còn phải tự đi vào gần bếp lấy đĩa rau cho nhanh
-Đồ ra rất chậm,bọn mình đến từ 7h nhưng đến tận 8r bát mỗi người vẫn chỉ dc mấy miếng thịt
-Nhưng tệ nhất chính là chất lượng đồ ăn.Thịt mỡ kinh khủng.cảm tưởng là k có tí nạc nào luôn.Thịt nào cũng ăn rất chán dù đã cố ướp nh gia vị nhưng vẫn không tươi.
-Hàu hôi,rau sống bẩn cảm giác như chưa được rửa.Menu ít món,lợn chỉ có đúng ba chỉ,bò có ba chỉ và vai.1 đĩa vai dc 2 miếng thịt nhỏ tí và mỡ
Giờ mình đang bị cái bụng tra tấn kinh khủng k ngủ dc )) và mấy đứa kia cũng thế.cảm giác bụng dạ rất tốt nhưng lần đầu ăn ngoài về lại đau ntn.
-Được 2 bạn nhân viên nữ rất nhiệt tình,còn các bạn còn lại có thể do đông nên còn hơi sơ sót quên nhiều thứ.
-Quán có vẽ trang trí one piece trên tường khá đẹp mắt,chỗ để xe thoải mái,có thang máy xem tiếp
[ Góc chê bai!! ]
Tớ không biết là do t "đen" hay do các bạn review quá lời. Tối nay t và bạn đến lẩu nướng Dingdoong ở Thái Hà sau nhiều lần đọc review ca ngợi hết lời quán này nào là nc lẩu ngon, đồ ăn ổn, nhân viên ngoan.... T đến vào hôm qua nhưng do chưa đặt bàn nên k có chỗ, nay rút kn đặt bàn từ sáng luôn. 20h10 t đến, gọi lẩu nướng là 169k/ng, ngồi đợi đến 20h35 nvien mới mang vỉ nướng lên, 10p sau mới đem ra khay thịt và 1 cái bát mỡ k nói thêm 1 câu nào! Bt t đi ăn nướng thì toàn đợi ngta mang đồ lên làm bước đầu cho mình thì mình mới bắt đầu nướng, đây cũng k hiểu luôn. Thịt thì trắng ởn chẳng biết cho nướng hay lẩu. Cho bnhieu mỡ vào thì thịt vẫn dính như thường k thể lật được. Nước chấm cũng k có! Ăn gần hết mới cho lên 1 khay có thịt ướp nhưng nhìn cũng chẳng ra gì lèo tèo vài miếng. Quán nướng vỉa hè t thấy còn ngon hơn gấp tỉ! Thịt miếng rõ to mà k có kéo để cắt. T ăn được vài miếng thì quá chán và do thịt đã cháy đen trên vỉ nên gọi các bạn ấy thay cho lẩu! Nvien thì cứ loay hoay chg hiểu lgi, cũng k mang menu lên để t gọi nc hay mang nc chấm lên, t vô cùng bực mìh! Đến lẩu thì cho lên bếp để ít cồn bnhieu lâu mới sôi. Vẫn là những đĩa thịt lúc nãy chưa hề đổi cho mình, đến khi mình nhắc mới mang lên thêm váng đậu, rau, mì các thứ. Lẩu ở đây thì ăn oke, nước đậm đà. Nhưng menu có vài thứ thôi nên t cũng chỉ ăn có bò mỹ, sườn sụn và thanh cua. Gọi thêm cũng chỉ nhận lại được câu "bên e hết rồi ạ" . Chẳng hiểu buffe kiểu gì luôn ) gia vị chanh cũng k có ) bây h thì mang thêm 1 cái bát to bảo là nc chấm. Nc chấm Cay và chán! Thà k có còn hơn ) ăn thêm 1 lúc t gọi tráng miệng. Ngoài dưa hấu ra thì mọi thứ đều hết )) nvien thì phục vụ rõ lâu. Đi ăn mà chỉ mang thêm bực vào người. Và chắc chắn không bao h có lần thứ 2 tớ quay lại nữa. Uổng công mong chờ bấy lâu. Chỉ có 2 từ t dành cho Dingdoong thôi. "THẤT VỌNG"!!
Đây chỉ là vài dòng cảm nhận của t thôi. Nchung cũng tuỳ khẩu vị từng người nữa. Lần đàu t đi ăn về thấy cáu và viết 1 bài dài thế này đấy. Cảm ơn các bạn đã đọc! xem tiếp
[Cực chê]
Nhà hàng lẩu Lan Kwai Fong - 41 Thái Hà
Khác hẳn với review mình đọc, quán hẹp, nóng
Nước lẩu: không ngon- lẩu tứ xuyên mà chưa gì đã hết sạch cay
Đặc biệt: Mình chưa thấy ở đâu ăn lẩu mà cắt "Óc lợn" ra làm 4- để 1 lúc nó tan nát k tìm thấy 1 mảnh xác
Nhân viên: khách gọi mà độc gật gật; lại còn chậm
Nói chung là k bao h quay lại xem tiếp
[Manwah số 1 Thái Hà]
Trước hết chắc ai cũng quan tâm đến chất lượng đồ ăn. Em cũng xin chấm điểm luôn là 8.5/10
- Nước lẩu: Em gọi 1 ngăn lẩu Thái và ngăn còn lại là lẩu Đài Loan. Thường thì mọi ng hay gọi 1 ngăn cay và 1 ngăn không cay nhưng nhà e thích ăn cay nên gọi 2 ngăn đều cay luôn. Lẩu Thái có lẽ là vị lẩu cơ bản ở đâu cũng có nên khá dễ ăn và vừa miệng, còn nước lẩu Đài Loan thì không cay quá nhưng khá nồng mùi ớt và không có vị chua chua thanh thanh như lẩu Thái nên e cũng k dùng nhiều
- Các loại thịt: Điểm cộng to đùng là set up các loại thịt rất bắt mắt. Mỗi loại một kiểu, có đá lạnh bốc khói nhìn rất đẹp. Thịt có loại tươi cũng có loại đông lạnh. Thái siêu mỏng, phải nói là mỏng hơn tờ giấy ấy. E đi 2 người cũng k gọi đc hết các loại thịt mà mỗi loại cũng gọi 1 lần thôi là no lắm r. Bọn e gọi ba chỉ bò mỹ, ba chỉ bê pháp, nầm heo, gầu hoa bò, bắp bò. Ngoài ra thì e gọi cá hồi, cá mắt ngọc và xúc xích phô mai. E rất thích ăn há cảo sủi cảo nhưng hn nhà hàng lại không có, mà e đi ngay đầu bữa trưa các bạn lại báo hết
- Rau, nấm, salad và các loại gia vị chấm rất đa dạng, thoải mái pha theo sở thích.
- Đồ uống: có khá nhiều lựa chọn nước ngọt, trà và nước hoa quả. E thấy nước hoa quả là ngon nhất
- Đồ tráng miệng: best vẫn là tủ kem Fanny, kèm theo bánh quế hoặc ngũ cốc. Ngoài ra hoa quả tươi, các loại bánh và caramen thì ăn bình thường, không ngon lắm. Ăn no lẩu r thì các bác cứ chiến kem thôi là đủ.
Phục vụ 10/10. Không thể chê được 1 lời nào luôn. Phục vụ nhanh, nhiệt tình, 1 lúc lại qua hỏi bàn mình cần thêm gì không. Thêm nữa e lại là con oái oăm thích gái xinh chị phục vụ chính bàn e thì thấy mặt đc 2 lần thôi sau đó có 1 chị khác hay đứng gần bàn e nên e toàn gọi chị ấy. Ôi xinh ơi là xinh nhìn nét tây tây mà lại hiền ấy. E bảo vs ny e là công nhận phục vụ xinh mình ăn thấy ngon hơn hẳn. Chắc chị ấy cũng biết e khen c ấy xinh mấy lần liền nên chị ấy hơi ngượng
Tổng thiệt hại cho bữa hôm nay là 290k/ng. E có app Golden Spoon đc giảm giá 100k nên tính hết cả vat mới là 528k. Giá quá yêu thương cho một bữa khá lung linh.
Các bác nên đi tầm 3-5 người để gọi đc nhiều đồ hơn. Chắc chắn e sẽ quay lại vì còn kha khá món chưa gọi đc và cả sủi cảo há cảo hn k có nữa
edit thêm lý do tại sao khen hết mà lại chấm có 8.5/10.
Thứ nhất: nước lẩu dễ ăn chứ chưa phải đặc sắc. E đã đọc review của 1 số anh chị đi ăn thì nước lẩu không cay khá nhạt nên e k gọi. Lẩu cay thì cũng chỉ nước lẩu Thái ổn thôi ạ.
Thứ hai: vì hn thiếu đồ. Lại đúng đồ e thích ăn
Thứ 3: dù được bày trí đẹp nhưng không thể phủ nhận đc độ mỏng của thịt
xem tiếp
Góc xót xa.
Nghe danh Manwa lâu rồi, đi qua nhìn nhiều ở toàn Center point rồi nhưng không dám vào vì ĐẮT. Nhưng cuối năm rồi cũng mạnh dạn 1 lần vào nhà hàng lẩu sang chảnh này 1 lần cho biết và phải nhịn ăn sáng để ăn cho bõ. Và đây là ở Thái Hà toà nhà Parson ngày trước. Gửi xe ở phía chân cầu vượt lên thang máy là vào luôn nhà hàng rất hịn.
Không gian: Ở đây mà đi tối là lãng mạn lắm, đèn lồng rồi view nhìn ra phố to và đặc biệt là vừa từ thang máy vào bàn là đi qua 1 tủ kem nhìn mà chỉ muốn ăn luôn tráng miệng rồi về . Nhưng mà hơi nóng. Mùa đông mà còn nóng thì chắc mùa hè còn nóng hơn nên mong nhà hàng làm vài cái máy lạnh nữa ăn lẩu cho ấm.
Nhân viên: Nhiệt tình niềm nở, vừa vào check bàn tươi cười là ok rồi, vào bàn thì có bạn ra gt care chủ yếu nhưng gt xong cũng không nhớ tên là gì. Lúc mình lấy đồ chấm có bạn ra hướng dẫn cũng nhiệt tình, nói chung ổn. Nhưng lúc mình gọi thêm rau từ bạn quản lý thì phần ra đó không được mang ra. Ok cta nên gọi các bạn nhân viên để có đồ ăn .
Đồ ăn:
Phần tự lấy:
Nước chấm: kiểu tự pha muốn ăn kiểu nào thì lấy, pha như hướng dẫn cũng còn mình thì pha kiểu chả biết nên cho gì bây giờ nên lấy xì dầu+ tỏi+ củ cải bào và sốt nấm (team không ăn cay). Xì dầu này không mặn nên ok chấm thịt vừa miếng
Ăn kèm: có 3 thứ thôi là củ cải ngâm, dưa chuột ngâm và cà chua bi. Ai ăn chua thì lấy nhiệt tình củ cải mà ăn, cứ một miếng thịt một miếng củ cải ăn đưa mồm vcch. Chua đủ độ, không cay quá không hăng quá.
Nước uống: có khá nhiều loại kiểu trà và đồ uống có ga. Có trà hoa cúc thì ngọt còn trà sâm dứa thì bạn mình bảo giống trà đá. Trà uống lúc đầu ok nhưng sau vẫn phải làm 1 cốc sprise để cho tiêu. Trừ bia rượu ra thì ce mà đi coi như không mất tiền nước.
Tráng miệng: Ngoài 1 tủ kem như đã nói thì còn cẩmen, pudding rồi chè khúc bạch, hoa quả và 1 vài loại bánh ngọt nữa nhưng mình ăn only kem thôi, định ăn cả khúc bạch nhưng lúc ra muộn nên hết rồi. Kem trà xanh và socola is the best, nchung chắc đồ hịn nên ăn lắm nhưng vì nó ngon
Phần nước lẩu:
Lẩu Mala: Cay nhưng không phải cay tới mức xé mồm, mình không ăn được cay nhưng vẫn ăn nhiệt tình, nchung là ngon nhưng k biết nên tả ntn vì vị nó là lạ, và recommen nên lấy loại này vì nó là đặc trưng của cửa hàng, trong cái lẩu mala này có miếng tiết vịt kia kìa ngon vcch, bạn nv bảo đây là tiết vịt đặc trưng của lẩu này nên chắc chỉ lẩu này có.
Lẩu nấm: Lúc đầu ngăn bên này khá nhạt, ăn nó như nước hầm xương không thêm thuốc bắc vậy nhưng sau khi cho đồ nhúng thì nó ngon hơn, đậm vị hơn, những ai không ăn cay thì nên lấy vị này nhưng cho nhiều rau củ vào và thịt thì ms ngon.
Được cái là nồi lẩu 2 ngăn ở đây rộng và cao nên nước không bị tràn bờ đê sang nhau ăn mất vị như những hàng khác.
Đồ nhúng: Có 1 tờ hai cột nhiều đồ lắm mình tích chủ yếu là bò, sủi cảo, há cảo. Nhớ là tích rất nhiều nhưng cái lần đầu ra nó không nhiều như mình tích. Còn thiếu nhưng thôi cứ ăn hết đi đã. Cái đĩa to đùng kia là gầu, không mỡ nhưng hơi nạc quá nên nhúng ăn luôn chứ k để lâu được. Còn cái bát khói đẹp đẹp kia thì mình cũng không rõ là loại thịt gì nữa. Muốn ăn thử thịt cừu nhưng hình như không ra. H mới biết nầm thả lẩu ngon vcch. Thế nên bài học là NẦM auto ngon. Xúc xích phomai cũng ngon. Nhưng nhiều thịt quá và hơi ít rau. Có bắp cải, cải cúc và cải bó xôi thôi. Và gọi 2 lần cũng mới mang ra. Team ăn rau vào đây bị buồn đấy.
Sơ sơ là ngon, nhiều ăn phè phỡn ngồi từ 1h tới 3h nv vẫn chưa đuổi mà thấy không còn ai tự giác đi về thôi. Giá trưa t7, cn như tối là 329k thêm thuế tính nhanh tầm 370k/ người. Thực lòng thì giá khá chát chúa nhưng vì có kem ngon và free đồ uống thì cũng gọi là chấp nhận được. Nhưng thử vậy thui còn bh giàu quay lại sau xem tiếp
TÀO PHỚ CHUẨN TRUYỀN THỐNG
Mình là một 8x nên luôn muốn tìm hương vị tào phớ của tuổi thơ. Đã đi nhiều hàng quán mà không thể tìm nổi thì vô tình gặp được cô bán rong. Từ đó trở đi tuần nào cũng qua ủng hộ cô.
Tào phớ của cô làm đúng kiểu truyền thống bằng thùng gỗ nên không bị nát như kiểu làm công nghiệp, miếng tào phớ to, mịn, rất mát. Nước cốt thì ướp hoa nhài thơm nhẹ nhàng.
Buổi sáng (đến khoảng 10h) cô bán ở 101 Láng Hạ. Trưa chiều thì cô bán ở ngõ 165 Thái Hà.
Mời các bạn ghé qua ủng hộ! xem tiếp
[Góc rì viu]
One piece Thái Hà
Thấy mn đi ăn về cũng có khen có chê, hôm qua cũng lặn lội đến ăn thử.
*Không gian: Bàn ghế rộng rãi ngồi đc nhóm nhiều người bảo sao cứ đặt bàn 2 người là báo hết chỗ )) nhưng có vẻ đi vào hôm cuối tuần với cả gần noel nên rất đông, họ nói chuyện, hò hét chúc tụng rất to cá nhân mình k thích lắm )) =>6,5/10 đ
*Thái độ nhân viên: nhiệt tình nhưng vì đông nên phải gọi mấy lần mới có đồ ăn=> 8/10 đ
* Đồ ăn: bọn mình đặt bàn 3 người ăn buffet nướng 159k nhưng thực sự đến mới biết trong menu loại buffet 159k này rất ít đồ (so với tất cả những chỗ buffet ngang giá mình từng ăn)
Như hình là tất cả những thứ bọn mình có thể gọi đc vì cũng chỉ có từng này trong menu 159k
Nói chung là 2 salad kia ngon,bọn mình phải gọi thêm mấy đĩa salad để ăn cuốn vào rau và thịt để ăn vì ngoài kim chi ra và rau cuốn xanh xanh kia ra thì chả có thêm rau j hay dưa chuột hoặc nộm để cuốn vào ăn cùng đâu )) với 1 đứa hay ăn rau như mình thì đây là điểm trừ rất lớn.
Nước chấm có 3 loại trên 1 khay để phù hợp từng người cũng tạm đc
Bò kim chi cuốn nấm k nên ăn vì nấm có mùi vị j đó rất ngang, bọn mình phải bỏ hết nấm đi
Hàu nướng mỡ hành và bạch tuộc ăn cũng ổn
Còn lại thì chất lượng thịt tuy rất ít sự lựa chọn nhưng ăn cũng khá ok.
Tráng miệng có mỗi dưa hấu thôi và mỗi người chỉ đc 1 miếng thôi nhé, gọi thêm cũng k đc
À nếu ai muốn mang đồ uống ngoài vào thì mang thoải mái nhưng tính phí mỗi bàn 150k nha ))
Đánh giá: 6,5/10 đ
Túm váy lại là so với những chỗ mình từng ăn qua thì giá k quá cao nhưng cũng k phải rẻ, nên ăn thử cho biết chứ cũng k chắc sẽ quay lại ăn lần 2 ))
Nếu có sẽ đến ăn thử lẩu )
Cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
Lẩu One piece 35 Thái Hà
Hôm gì thấy có bạn trên hội review chỗ này nên hôm qua mình và bạn mình có ghé qua ăn thử
Khen: - Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, nhanh nhẹn. Từ bạn lễ tân bên dưới lẫn chú bảo vệ và nhân viên bên trên đều ok
Mình hết gì kêu nhân viên các bạn ấy đều đem ra ngay
- Điều hòa vù vù, quán k to lắm nhưng k ngột ngạt. Sạch sẽ, có hình vẽ one piece khá dễ thương
- Hai đứa mình ăn suất 159k/1ng gồm nước lẩu, viên bò+tôm+hải sản, bò cuốn nấm, thịt bò, sườn sụn, salat, bánh bao, khoai tây chiên, thịt gà, ngao, rau, váng đậu, ngô+khoai+cà rốt.
Coca gọi 2cốc- giá 20k/1cốc. Tổng thiệt hại là 360k
Trên ảnh là nhân viên bê ra cho bọn mình ăn trước chứ chưa đủ
Lúc đầu tưởng ít nhưng thật ra cũng khá nhiều, chắc phải 4ng ăn mới hết được. Hôm qua ngoài viên bò, viên tôm, viên hải sản, bánh bao với 2cốc nước ra thì cái gì cũng thừa vì hai đứa k thể ních được nữa

- Nước lẩu đậm vị nhưng chắc do mình ăn cay quen rồi nên không thấy nó hơi thiếu vị cay. Bạn mình thì bảo vừa
Thịt bò nhiều- ăn mãi k hết fai bỏ lại hơn 1đĩa, khá ngon - k có nhiều mỡ
khoai tây chiên giòn- mình k biết chiên từ bao giờ nhưng lúc bê ra mình cầm bằng tay vẫn thấy nóng
Bánh bao ok
Ngao tươi- mình thấy 1vài con vẫn còn mở miệng
viên cũng ok
Rau ok
Gà thì chắc mới bỏ từ tủ đá ra tại mình thấy nó vẫn cứng nhưng được cái nhân viên chặt sẵn nên bỏ vào nồi nó cũng chín mau, tuy k gọi là xuất sắc nhưng cũng k hề bị bở quá, vẫn có độ dai nhất định
Chê: Món salat của bạn mình thì ok k vấn đề vì k có thịt nhưng món salat của mình thì cái thịt ngấy quá trời- mình ăn một miếng thịt và bỏ luôn- chỉ ăn rau thôi, kb nó là thịt gì nữa
Phần này thì là góp ý chứ k hẳn là chê. Mấy bạn nhân viên tư vấn cho khách nói nhanh quá trời luôn. Sau mình còn 2bàn nữa đều nghe các bạn nói nhanh như thế. Và hai bàn kia cũng giống bọn mình đều phải hỏi lại mấy lần vì chắc k load kịp
Ngoài ra mình không thấy vấn đề gì nữa cả xem tiếp
[Góc hỏi han] Bánh mì đen
Mình ở khu vực Đống Đa ( PNT - Thái Hà - Xã Đàn - Chùa Bộc) các bạn có biết chỗ nào bán bánh mì đen ngon không??
Mình hay mua bánh mì đen ở Tour les jours ngon mà giá cả cũng phải chăng nhưng xa và ngược đường mình đi quá
Ai đã mua bánh mì đen ở những hàng như Nguyễn Sơn, Anh Hoà,.. cho mình xin review với
Hoặc mọi người cho mình xin tên 1 số địa điểm bánh ở khu vực trên với
Ngàn lần cám ơn mọi người xem tiếp
GÓC KHEN - YIXIN LẨU HONGKONG 99k/người
Bình thường 2 vc thích ăn lẩu ở Kichi hơn, nhưng sau hôm qua thì đã ghi thêm bạn này vào danh sách quán lẩu NGON RẺ và sẽ ghé lại.
Nồi lẩu 2 ngăn, một ngăn nước không cay và 1 ngăn chua cay( nhà hàng có 4 hay 3 loại gì đó). Nước ngon nhé cả nhà, ngọt đến lúc gần cạn luôn á.
Bánh bao kim sa nhân rất thơm, mềm lắm. Há cả cảo nhân là hẹ và tôm, hình như cửa hàng chỉ có 1 loại há cảo hấp này thôi. Sụn gà rang muối cũng khá ngon.
Nhà mình đi 4 người, gọi thịt rau phải mấy lượt mà bạn phục vụ rất nhanh và nhiệt tình. Rất ưng khoản phục vụ hôm qua đi tầm trưa, lần sau sẽ đi tầm tối để Feedback lại phục vụ nha.
Không gian quán ngồi tầng 1 chắc sẽ nóng, vì có Bưởi đi cùng nên nhà mình chọn lên tầng 2 vừa thoáng vừa mát hơn.
ở đây không có tôm hay mực mà chỉ có đồ nhúng lẩu như trên ảnh thôi ạ. Ai thích ăn thì ok, còn ai theo trường phái "thịt là tất cả" như em thì ko thích đâu.
Tổng thiệt hại hôm qua là 530k hay 560k ấy mình cũng không nhớ lắm vì đc anh chị mình mời mà hihi
Đc: số 6 ngõ 71 Láng Hạ ( trên foody ghi Thái Hà là sai nhé) xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
DINGDOONG, 358, Thái Hà
Mấy hôm nghỉ lễ hnay mới đi ăn tử tế thì chuốc bực vào người. Mọi khi đi ăn mình hay chụp choẹt đồ ăn có tâm lắm. Mà hnay chán chả muốn chụp cơ.
• Đồ ăn : Thịt tẩm ướp bình thường, mà thực ra chỉ là rưới sốt ướp lên thôi. Bằng mức giá mà k có hàu như One Piece. Hết kim chi. Salad quá nhiều sốt, k ngon. Khoai tây chiên quá cứng. Nhìn bê đĩa khoai ra mất hết cảm tình. Nếu định lượng ít thì có thể cho vào đĩa bé hơn mà. Nước lẩu ngọt và cay, k chua. Thịt bò nhúng lẩu vụn ơi là vụn. Coca tươi mà uống nhạt toẹt, chả có tí ga nào.
• Không gian: Hơi bí, mình ngồi ngay dưới điều hòa nên bị nóng, quạt bên kia thì k đến. Bếp nướng k có điều chỉnh lửa. Cháy vỉ thôi rồi. Htrc có bạn nào bảo nướng ở đấy chẳng bao giờ bị cháy thì truyền bí kíp cho mình với. Than để sát vỉ luôn, gió ở dưới thổi lên vù vù, k có dầu ăn hay bơ gì k cháy mới lạ. Wc bẩn. Cầu thang trơn.
• Nhân viên : Nếu đồ ăn k vừa ý thì đc nhân viên kéo lại còn đỡ. Đằng này đc cả đôi. E nhân viên áo vàng, phục vụ tầng 3 nhé. Bàn mình lên ngồi gọi đồ, mình nói trừ thịt gà ra thì cứ lên đủ đồ cho chị. E ý vâng. Xong bê ra đc đĩa salad r quay đi. Mấy phút sau bê ra 1 loạt khay đồ nướng. Mình nghĩ sao khai vị lại chỉ có salad vậy. Mình gọi e ý lấy khoai ra thì phải nửa tiếng sau mới có. Trong khi mấy bàn đến sau vài phút thì các e ý bê ngay đầy đủ đồ khai vị ra luôn 1 lượt. Cảm thấy bị kỳ thị. Thỉnh thoảng gọi thêm đồ thì e ý lúc thì vâng, lúc thì k nói gì xong đi thẳng, lúc thì gật đầu mà k phải kiểu gật bình thường mà kiểu gật thái độ ý, đến nỗi mình với e mình quay sang nhìn nhau ngao ngán luôn. Mà mấy bàn khác gọi đồ cứ bê lên nườm nượp thôi, bàn mình gọi mãi mới có. Mình quay sang hỏi đứa e bảo " e xem chị có thái độ gì k phải với e ý k để c còn xl, chứ e ý thái độ với bàn mình quá ". Lúc e mình hỏi còn salad gì nữa k thì e ý bảo còn salad bò mĩ. E mình bảo e ý mang lên thì e ý bảo luôn là c phải đợi hơi lâu đấy, món này nhà e làm lâu. Mình bảo lâu gì, có mỗi thái ít thịt bò cho lên thôi mà. Thế là bắt mấy chị e mình đợi hơn 1 tiếng mới bê đc đĩa salad như hình dưới lên. Lúc bọn mình bảo chuyển ăn lẩu, e ý bê nồi lẩu đến xong bảo e mình " nhấc nồi lên ". Lúc đấy mình nghe đt, xong thấy e mình nói lại như vậy. Còn mấy cái linh tinh nữa cơ mà kể hết thì dài lắm Lúc mình ăn thì tầng 3 k đông nhé, chứ k phải kiểu đông khách k care đc hết đâu.
• Giá : Hnay lễ nên phụ thu thêm 10k/ ng nên giá là 199k lẩu nướng + nước. Thanh toán tổng là 888k, số đẹp nhờ
• Khen : Nấm kim châm ăn lẩu nhiều dã man, mình gọi mấy lần cả rau và nấm mà mỗi lần bê ra chỗ đấy phải 1 gói mất. K như mấy chỗ khác có 1 tí. Chấm hết
Nói chung là KHÔNG QUAY LẠI. xem tiếp
Chuyện chẳng là mình được bao đi ăn ở Food center và cũng là lần ăn thứ hai (trước ăn ở Kim mã mà thấy bt nên ko review) lần này mình ăn ở Thái Hà (cơ mà ko nhớ rõ địa chủ cụ thể ) thấy có vài thứ để soi nên lên đây review cho mọi người ạ.
- Điểm cộng:
* Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ. Số lượng nhân viên khá đông nên thời gian chờ đồ ko lâu (tầm 2' là có đồ)
* Mình ăn lẩu nên thấy nước lẩu khá ngon. Cay vừa, thơm mùi xả.
* Set đồ khá nhiều. Mình đi ăn hai người gọi set lẩu cho hai người mà ăn thở ko ra hơi vì quá nhiều đồ
* Với ai tín đồ ăn thịt thì phải nói là lựa chọn tuyệt vời. Gà, bò, sụn, nhiều quá trời. Có cả ruột cá và ngao nữa nhé.
- Điểm trừ:
* Đồ ăn đông lạnh là điều mình ko thích tẹo nào. Chắc do trời hè sợ bị hỏng nên để tủ lạnh nhưng mà đồ đem ra còn nguyên đá lạnh thì....ko đẹo mắt tẹo nào. Ruột cá bỏ tủ lạnh thì ok nhưng thịt thà bỏ tủ mình ko thích lắm.
* Rau rất ít chỉ có một cốc rau cải thảo thôi. Còn lại là rau sống, mình gọi là rau sống vì nó là bắp cải thái sợi và hoa chuối. Muốn ăn thêm rau bạn phải order riêng và hình như khá đắt và tất cả rau đựng trog cốc chứ ko phải trong rổ (như hình)
* Nước dùng như mình nói khá ngon nhưng chỉ là khá vì ăn có hơi lợ. Bản thân t cảm thấy hình như cho hơi nhiều mì chính và đường!?! nên cảm giác ăn ko thích lắm.
- Hai người ăn gọi set lẩu UFO và cảm thấy sai lầm (tổng hết 400k hơn vì có uống bia nữa ) vì quá nhiều đồ. Nếu chấm thang 10 thig đc tầm 6.5/10. Và sẽ còn quay lại vì thích nhất là nhiều thịt cảm ơn m.n đã đọc review ạ vì viết vội câu văn lủng củng có gì bỏ qua cho ạ.
Mong ad duyệt bài giúp e nha xem tiếp

T là fan của Cộng. Cứ có suy nghĩ muốn đi cafe trong đầu sẽ nảy số auto đến Cộng, không phải vì đồ uống ngon mà vì không gian ở đây. Bình thường t hay gọi cafe nhưng gần đây vì lý do sức khỏe t không uống được cafe nữa nên chuyển qua thử trà quất mật ong. Đã có lần t thử loại này ở Thái Hà thấy khá ngon nên hnay tới Trích Sài cũng gọi y chang. Bỏ qua cái cốc nhựa trông khá "cheap" và mất cảm tình, cái làm t thất vọng là cốc trà quá nhiều đá và nhạt nhẽo, khác hẳn cốc t uống ở Thái Hà Cùng 1 thương hiệu mà sao chất lượng giữa các cơ sở lại chênh lệch nhiều đến vậy nhỉ?! xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Vừa mới ăn xong phải lên review ngay
Bát phở gà nhìn không mấy đặc sắc nhưng ăn miếng đầu tiên đã thay đổi suy nghĩ rồi
Phở ngon nước ngọt thịt mềm
Thêm tí quẩy nữa thì best.
Địa chỉ đầu ngõ 2 Thái Hà.
Khách đông lắm nhưng mặc dù là quán ngoài ngõ thì chỗ ngồi vẫn cực kì thoải mái, có quạt nhé. Mình cảm thấy sạch sẽ
Ngoài phở gà ra thì còn có bún vs mề gà, mọc, bò,.... (Cái này k rõ vì đây là lần đầu tiên ăn ở đây)
Shock nhất là giá cả hạt dẻ đồng giá 20k/bát
Cô chủ dễ tính thân thiện nữa xem tiếp
[ GÓC SIÊU SIÊU KHEN]
Đầu tiên là phải cảm ơn group vì nhờ có group mà mình đã biết được nhiều quán ăn ngon hơn mà vẫn rẻ
Hôm nay mình đã đến ăn thử ở Ding Doong 358 Thái Hà (rất gần rạp phim quốc gia nhé) .
+ Vẫn có buffet nướng hoặc buffet lẩu là 139k còn buffet cả lẩu và nướng là 169k. Gọi đồ thoải mái nếu muốn ăn tiếp ) + Nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm nhé, kiểu lễ phép ý mặc dù có khi mình với bạn nhân viên chắc ngang tuổi nhau, bạn đấy mình không biết tên gì chỉ biết tóc dài mái bằng thưa và đeo kính.
+ Đồ ăn tẩm ướp ngon mỗi tội mình chả hiểu sao cái chỗ nướng ở đấy nó cháy nhanh thế, ko nhanh tay lật là cháy thịt ngay, ống hút mùi ở đó hình như chính là cái viền xung quanh chỗ nướng ý chứ không phải là cái ống hút mùi to thù lù chèn giữa mặt khách đâu nhé, mình khá thích điểm này của quán. Mình sẽ còn quay lại đây ủng hộ quán dài dài
P/s: ảnh này mình chụp nghiêng nên có thể trông không lung linh lắm nhưng mn yên tâm là ăn sẽ no đấy ))



xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
&
Ăn được 1 tuần rồi tới hnay mới nhớ mà review.
* Ảnh 1: Gà sốt chua ngọt ở #hahachicken Thái Hà.
Vị chua ngọt đậm đà và vừa miệng. Gà ăn giòn tan.
Mình gọi suất 5 miếng chỉ 160k thấy rẻ hơn ăn Loteria hihi
Hôm đó mình gọi thêm cả cơm rang kim chi ăn no tuý luý.
* Ảnh 2: Bingsu trà xanh size M 2 người ăn no. Ăn đúng hôm giảm 30% chỉ còn có 34k.
Mình thấy ăn ở đây có cái hay hơn ở quán khác là kem tươi rõ ràng và tươi mát, tê lạnh đầu lưỡi. Vị sữa ngọt dịu chứ k phải toàn đá bào với kem whipping hay sữa chua như quán khác.
Bingsu hình như có 6 vị.
Quán ở tầng 5, 88 phố huế đối diện chợ hôm. Quán hơi ít khách do đường một chiều, mới mở nên khách còn chưa đông lắm.
Tối hnay mình lại đi oánh chén Bingsu tiếp. Bạn nào nhà gần phố huế cũng nên thử 1 lần, chắc sẽ k thất vọng đâu xem tiếp
[GÓC KHEN THE COFFEE HOUSE số 1 Thái Hà]
Đến Uống TCH tại đây vài lần nhưng hôm nay thực sự cảm thấy hài lòng nên viết vài dòng review cho quán. Thật sự thì chưa bao giờ viết review cho quán nào dù tốt hay ko tốt nhưng hôm nay khi tới đây thì thật sự muốn viết nhưng tìm ko thấy page riêng của TCH Thái Hà.
Vào buổi chiều mình có ngồi tại quán, gọi đồ uống chất lượng khá tốt nhưng làm mình ấn tượng hơn cả là thái độ phục vụ của nhân viên, rất niềm nở và chuyên nghiệp. Tầm 4h chiều có 1 bạn nam ngồi bàn kế bên ko may làm vỡ cốc trà của mình xuống đấy làm mảnh vỡ thuỷ tinh bắn khắp nơi, khi bạn nam luống cuống chưa biết xử lý ntn thì 3-4 người nhân viên đi đến người đưa giấy, người hỏi han xem mảnh vỡ có bị bắn vào người ko, người thì cầm chổi quét và bảo bạn khách kia cứ ngồi xuống để bạn ấy xử lý hộ mảnh vỡ thuỷ tinh của cốc. Tôi cảm thấy khá tốt vì các bạn nhân viên vẫn tươi cười nhiệt tình và ko có gì là khó chịu, hay thái độ cáu bẳn. Nhưng hơn hết khoảng 5ph sau TCH Thái Hà lại mang tặng bạn nam 1 cốc trà tương tự thay cho cốc bị vỡ kia. Hành động của các nhân viên ở đây rất nice. Điều đó làm tôi phải viết review này trên hội. Mong rằng các bạn hãy luôn luôn nhiều năng lượng và nice hơn nữa. Tôi sẽ quay lại vào lần sau xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Trời lạnh lạnh tự dưng thèm nhậu thèm luôn cả món NEM NẮM. Cần lắm những địa chỉ bán nem ngon nơi Thái Hà hoặc Long Biên. Mình thích kiểu nem nhiều bì, ít thính, đặc biệt là có NHIỀU lá đinh lăng, và lá sung ăn kèm chứ ko thích lá mơ. Cám ơn ace xem tiếp
[Góc chê] - momog 356b Thái Hà
Trưa nay xem phim xong chưa biết ăn j thì đi qua tình cờ thấy quán đang khai trương trong 3 ngày 29,30,31 được mua 1 tặng 1 nên ghé vào thử. Hình như đây là quán của Trung hay sao í.
Không gian: Quán cx khá đẹp, sáng sủa phù hợp sống ảo, có 2 tầng mình ngồi tầng 1, ngồi bệt cx thoải mái vì có 4 bàn à.
- Chấm điểm: 8/10 vì mình ko thích ngồi bệt nhưng lười lên tầng 2
Nhân viên: Quán mới mở nên nv còn hơi chậm để chị chủ còn nhắc nhiều nhưng được cái cx ngoan. Kết nhất là bảo vệ lúc mình về là giữa trưa nắng yên xe nóng muốn bỏng mông luôn dù được che rồi thế là anh bảo vệ ms lấy khăn dấp nước lau cho
- Chấm điểm: 9/10
Đồ ăn: đang có chương trình mua 1 tặng 1 là mua 1 miếng gà giá 58k tặng 1 trà sữa hình như là 35k. Ở đây có 2 loại gà sốt và gà lắc bột, mình có thể gọi cả sốt + lắc trong 1 miếng gà cx được thêm 5k. Mình gọi 2 gà sốt, sốt thái vs sốt đài loan vs trà sữa tặng kèm mình gọi trà sữa dưa gang vs matcha đậu đỏ. Lúc đầu mình tưởng gà sẽ thành từng miếng nhỏ hay từng viên í và tưởng sốt sẽ đảo cùng gà cơ nhưng ko mang ra là nguyên miếng gà cùng 1 hộp sốt nhỏ. Gà ăn bở kinh khủng luôn vỏ thì ko giòn 1 tí nào mà ở đây chỉ cho dĩa gỗ để ăn thôi ko dao luôn gà bở đến nỗi mình lấy dĩa xắn luôn mình ăn sốt đài loan thấy cx ổn, sốt kia ko ăn chỉ ngửi thôi thấy cx giống mùi thái. Về trà sữa thì ống hút quá ngắn so với bình, trà sữa uống ổn. Trong menu còn vài món ăn vặt nữa nhưng chắc ko quay lại đâu
- Chấm điểm:4,5/10
Lần đầu review có j sai sót xin mọi người thông cảm xem tiếp
[Góc khen]
Miến lươn ngõ Thái Thịnh
Mình là đứa rất thích ăn miến lươn. Nghe đến lươn thì mấy quán ở Thái Hà hay Đê La Thành chắc quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng đối với mình giá ở đó đắt quá, toàn 40-50k/bát. Thèm cũng ko đi ăn nhiều được.
Cho đến một trưa mình tìm được quán này. Do quán trong ngõ nên vắng khách nhưng ăn rất ngon, giá có 25k/ bát to, sâu mà đầy đặn nhiều lươn có cả nấm. Cá nhân t thích lươn giòn ở đây hơn Thái Hà, giòn, to, ko bị khét hay tanh. Nhà bác chủ quán max nhiệt tình, còn bắt chuyện các kiểu. Chỉ là tiếc cho quán trong ngõ nên hơi vắng, nhưng buổi tối khách từ trong khu ra khá đông, toàn ngồi hết ngõ rồi ngồi ăn nói chuyện.
Quán còn bán mấy món nữa như trong ảnh, bún cá cũng ok lắm, nhiều cá mà chỉ có 25k thôi.
Địa chỉ dưới ảnh nhé, đầu ngõ cũng có 1 biển nt kia, hơi nhỏ, cạnh ngõ là quán Tỏi đen gì đó. xem tiếp
[ Góc Khen ]

Hôm qua kỷ niệm yêu nhau mình và ngieu đặt vela và xả hận ăn thử mà auto full bàn nên nhớ ra hôm đi qua Xã Đàn thấy OP mở cơ sở 2 nên đặt bàn ăn thử
Mình ăn buffet lẩu nướng giá 189k ( mình up ảnh bên dưới )
Về nướng :
Ướp khá đậm, ngon phết nhưng hơi ngọt nhanh ngấy cảm giác như trong gia vị ướp có ngũ vị hương, gà ướp cay ngon, bạch tuộc có ướp cay nhưng ăn ko thấy có vị mấy
Xúc xích là xúc xích CP bthg , mình ko thíc ăn nên ko nhận xét
Ba chỉ heo khá mỡ
Hàu nướng bị đắng
Vai giòn ăn vị giống nầm
Về nước chấm :
Lần mình ăn bên cơ sở Thái Hà là có nc chấm chua chua, còn gia vị hnay có nc tương ngon phết,sốt ớt thì bthg như bao quán nướng khác
Về lẩu :
Nước dùng cực ngon luôn ạ
Đồ như ảnh mình up, ko có gì đặc sắc , ba chỉ ko bị quá nhiều mỡ như đợt ăn bên Thái Hà , rau ở phần lẩu có vẻ hơi héo
Về nhân viên : nhanh nhẹn và lễ phép, vỉ nướng của mình chưa gọi thay nhưng nvien thấy cháy tự thay cho luôn. Quản lí của 2 cơ sở khá sát sao
Về salad và đồ ăn kèm : khoai tây ko bàn, bánh bao chay chiên thì đc cái bên này nóng hổi bê ra vẫn khói khói tí chứ đợt mình ăn bên Thái Hà nguội lạnh ngắt, salad bắp cải 1 loại trộn sốt bơ thì ngấy vì quá nhiều sốt nên mình ko thíc, hnay ăn có thêm salad bắp cải trộn vs nc kiểu chua chua ngọt ngọt giống bún bò ý chứ ko phải sốt dầu dấm khá ngon. Kim chi hơi chua và hắc chút
2 người ăn + nước hết 428k no căng bụng ny còn phải cởi cúc quần để ngồi ))
Sẽ quay lại ăn tiếp
Lần đầu viết review có lủng củng thì mong anh/chị/em bỏ qua )))

an

xem tiếp
( góc hỏi han)
Có ai biết quán lẩu nướng nào ở khu vực Thái Hà hay Tây Sơn ngon k ạ. Chỉ giúp e với ạ trưa mấy đứa định tí tởn với nhau tí mà chưa tìm được quán ạ.
E cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
( góc khen )
Cháo ếch singapore Sentosa Food 225 Bạch Mai .
Được cái deal rẻ nên nắng nôi vất vả cũng cố cùng em ng yêu đi ăn thử xem ra sao.
Thấy thiên hạ nói cháo ếch ở Thái Hà ăn khá ổn, còn điểm này tìm mãi k thấy có review gì , cũng hơi có tí lo lo ngộ nhỡ ăn k ra gì thì ny cạo lông .
Đến quán thì hơi vắng, chắc nắng nóng ít ng đi ăn, nhân viên nhanh nhẹn mang menu giới thiệu các món .
Chọn xong món tầm 5p là được ăn, nhìn cũng hấp dẫn, thịt ếch mềm , dai , ngọt rất ngon , ăn cùng cháo là tuyệt vời .
Có cơ hội sẽ quay lại ăn tiếp, 1 lựa chọn khá ổn và bình dân .
Kính hội . xem tiếp
Đôi điều về Manwah - BigC Thăng Long mới!
Đầu tiên là đặt bàn, hãy gọi đặt bàn 4ng thay vì 2ng vì đang trong CTKM nên auto hết bàn 2ng ) may đến 2ng ko bị đuổi vì lươn lẹo
Tiếp theo là cái tạp dề, học theo ông bạn Hải đi lào cũng khá ok. Nhưng khi đi lấy đồ đừng đeo đi, trông thiểu năng lắm thêm 2 thứ học bạn Hải nữa là nước lẩu cà chua và thịt bò mỹ vị, cũng được không đặc sắc lắm.
Điều thứ 3 là cái âu nước, đợt ăn ở Thái Hà chưa thấy, cái này tiện vì mình uống nhiều nước vch.
Thứ 4 là ngồi gần cửa, có 2 ông lính kia cứ tạo cảm giác có người “trộm nhìn” mình ăn ) ảnh hưởng đến năng suất vch
Thứ 5 là cái quầy pha nước chấm, có màn hình hướng dẫn nhưng ko có bảng tên mỗi loại nên 1 số cái khá mò mẫm, ông bạn nv đứng bên cạnh cũng kệ khách loay hoay, hỏi loại nào mới nói cơ ))
Thứ 6 là múa rượu “mơ nách” nữa vì cái vòi rượu chạy qua nách mấy lần và vảy hơi mạnh
Cuối cùng là cái quả trứng, bên trong ko biết gọi là caramen hay pudding trứng nữa nhưng ngon, ngậy lắm.
À ăn xong còn được bát kẹo thơm mồm nữa ))
Tổng quan lại thì mình ưng đồ ăn và cách phục vụ ở đây, hôm nay giữa tuần mà công nhận đông vì giá dùng thử còn 249k thôi, chưa VAT và buffet nước + tráng miệng.
————
Giá 299k/suất
Cuối tuần 349k hay sao ý
Đang khuyến mãi nốt mai tại Trần Phú với BigC còn 249k
Thời gian: cả ngày, cs Thái Hà mở cả đêm xem tiếp
[Tham gia Minigame]
Dạo này Hà Nội có vẻ nước dâng cao quá đầu người Thời tiết khó chiều lòng người thế nên cái gì mát là thích luôn đấy nhỉe ))) Vậy thì C'est si bon đúng là một lựa chọn thần tháng đắt tiền dành cho những babae yêu thích vị ngọt của bánh và vị thanh của trà giống mình Bánh ở Cest thì khá là đắt, dao động từ 45k với mini cakes và 55-60k với bánh thường. Có nhiều vị bánh lạ chưa có ở đâu cả nhưng ăn lạ miệng và quả thật là đáng đồng tiền bát gạo Về đồ uống thì không có nhiều lựa chọn vì giá cũng đắt mà cốc hơi bé tu ực một phát là cạn đáy Có một điều đặc biệt là bánh ở đây hầu như đều có sốt chanh leo hoặc berry để ăn kèm hoà quyện cùng vị bánh ngọt ngào thơm phưc phức
Vì bản thân mình cũng là con dời ôi đất hỡi đi đâu cũng thích giơ máy lên làm vài nháy góc này góc kia nên thích lục lọi những góc ảnh đẹp nhưng khi vừa bước chân vào mình cũng hơi hơi có 1 chút gì đó thất vọng chắc là vì quán bé với cách decor hơi phổ biến mặc dù ánh sáng rất đẹp, kết hợp độc đáo giữa ánh sáng thiên nhiên và ánh sáng nhân tạo nhưng các góc lấy ảnh thì quá ít và tập trung vào một số chỗ. Thực ra nếu nhìn chung thì vẫn rất bắt mắt bởi sự sáng sủa và cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng một quán bánh trở nên rất cuốn hút
Các bạn hãy tìm đến C'est Si Bon 276 Thái Hà để thấm đẫm vị ngọt tình yêu với những chiếc bánh tưởng như đơn giản nhưng lại mang mùi vị đặc biệt không lẫn với bất cứ những chiếc bánh nào trong thủ đô Hà Nội này nhé xem tiếp
Tớ thề tớ không quay lại cái Uncle Lee trên Thái Hà lần nào nữa...được bao cũng không đi... Hu hu...
3 há cảo tôm 3 há cảo thịt 1 bao kim sa 1 bao xá xíu, 1 cơm niêu xá xíu lạp xưởng với 1 sữa đậu nành...Chán không còn buồn chụp lại ảnh nữa. Tổng thiệt hại hết 147k thì há cảo tôm tạm ổn, há cảo thịt ko ngon lắm, vỏ nát bét, 2 bánh bao thì nguội, cơm niêu thì cơm chưa chín, vẫn còn hạt sống, lạp xưởng và xá xíu nguội tanh, sữa đậu kiểu chạy qua hàng sữa thêm tí nước lọc ... hu hu!
xem tiếp
[ Góc khen ]
Trong hình lần lượt là Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh và One Piece 35 Thái Hà ạ
•Xinshiqi: nghe rw nhiều tuyết xoài nên e cũng gọi tuyết xoài Xinshiqi thêm trân châu hoa quả để uống thử tổng 65k.e ko ăn đc chua nên thấy hơi chua và xoài nhiều sơ dưới đáy quá nhưng mà ưng cái cốc làm đẹp góa nên thôi bỏ qua )
•One Piece : đến ko đặt bàn nhưng nhân viên vẫn niềm nở.đặc biệt là a quản lí.chăm sóc khách hàng cực tốt bọn e mải ns chuyện quá ko đảo thịt a ấy chạy ra bảo để a ấy đảo thịt cho ko cháy mất.cực ưng
Lúc bọn e ăn gần hết đồ nhân viên cũng chủ động ra hỏi có cần gọi đồ thêm ko.r cũng chủ động thay than cho nữa
Đồ ăn thì tẩm ướp ko có gì quá đặc biệt.kimchi chua.salat bắp cải hơi đắng cơ mà thái độ nhân viên rât tốt nên thôi vẫn bỏ qua và sẽ tiếp tục quay lại ạ !!!
À quên set nướng e gọi là 239k.tổng hóa đơn thêm 2 nước là 518k ạ ! xem tiếp
[ góc bối rối ]
Sáng nay trời nắng quá em quyết định đi ăn sáng . Sau khi lấp đầy dạ dày bằng bát bún thịt mọc đạm bạc ở phố Thái Hà thì liếc mắt sang bên cạnh có cửa hàng Toco treo biển mua 1 tặng 1 . Thấy tò mò nên vào thử . Em gọi 1 cốc matcha kem pho mai size L
- ưu điểm : nhân viên nhẹ nhàng, tình cảm , nhanh nhẹn , cửa hàng sạch sẽ , mát mẻ
- khuyết điểm : ở cửa hàng có cái băng ghế để cho các bạn ngồi chờ mang đi đấy ạ , cái ghế ấy nó làm hơi cao và nghiêng nên với độ dài của đôi chân cột đình của em thì không ngồi được ))) chỉ đứng dựa mông vào thôi chứ đặt mông lên nó toàn tự tụt xuống
Phần quan trọng là matcha , em không biết thế nào chứ em thấy uống ngụm đầu tiên thấy tiếc 52k quá uống đầy bột matcha vào mồm , đầy đặc bột matcha như kiểu lúc bạn pha chế pha không hoà tan hết nó ra hay như thế nào chứ bột matcha nhiều lắm . Uống lúc đầu ngọt nhưng đọng lại phía sau là vị chát và bột matcha , kem phô mai nhạt nhẽo không có vị chesse .
Kết luận : never come back . Không ngon , làm ẩu xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Buffet nướng 159k/người
One Piece - 35 Thái Hà
Mấy hôm trước mình có thấy review tốt của quán nên đã đặt bàn cho 20 người nhưng mình cảm thấy thất vọng cực kỳ ko đc tốt như review trước.
- Trước khi đến giờ hẹn khoảng 30p quán có gọi cho bọn mình xác nhận thời gian tới. Nhưng đến 7h bọn mình tới vẫn phải chờ thêm 20p đợi bếp mặc dù đồ ăn đã đc bày ra khá lâu.
- Chất lượng phục vụ 2/5: Nv khá là thờ ơ và không được nhiệt tình cho lắm, hay nhầm đồ, mang đồ ra chậm (bọn mình yc mang thêm thịt mà phải 15 20p sau mới có thêm, ngay cả vừa thay vỉ nhưng đợi đến khi vỉ cháy vẫn chưa thấy đồ). Nhưng nv tự động thay than và thay vỉ ko đợi nhắc.
- Chất lượng thức ăn 2/5: Nhìn chung menu ở đây không được đa dạng lắm. Salad ngoài lớp sốt rưới bên trên như mayonalisa thì ko có vị gì đặc sắc. Thịt ko được tẩm ướp trước mà đến lúc gọi mới được rã đông và thái ra. Đồ uống ko combo trong buffet nên các bạn sẽ phải trả thêm phí.
Chắc chắn mình sẽ không quay lại quán lần nào nữa. xem tiếp
[ góc khen] Vua tào phớ 50 Thái Hà
Lần đầu review các đồng đớp đừng chém e nha. Trà sữa thì mỗi nơi có cách pha riêng và cũng tuỳ khẩu vị. M đã thử rất nhiều hàng và vẫn thấy nghiền Vua Tào Phớ. Rất thích vị trà xanh sữa kem mặn. Giá thành cho 1 cốc size L là 35k . Ko cần mua thêm topping như các hàng khác vì nó có sẵn roài.
Nhà có trẻ con ,mà bản thân m ko thích quá nhiều đá nên luôn bảo giảm tối đa đá. Thế mà vị vẫn đậm đà và cốc vẫn đầy ú ụ nhé.
Bạn nào chưa thử thì m nghĩ nên thử 1 lần, ngoài ra cũng ăn cả tào phớ và kem ý ở đây cũng thấy ok xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin vài địa chỉ lẩu ngon quanh Thái Hà với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HƠI CHÊ MỘT TÍ]
Nướng lẩu Dingdoong 358 Thái Hà
Đọc mấy review tốt nên em với các bạn cũng hăm hở đi ăn. Sau đây là vài dòng cảm nhận ạ:
Về không gian: Quán bé, khách đông nên rất ồn. Nhân viên thì ở hết bên ngoài, mỗi lần gọi đồ phải hét lên mới nghe thấy hoặc phải vẫy tay điên đảo gây chú ý nên thật rất bất tiện Điều hoà bật hết cỡ mà cả mấy đứa đều mồ hôi mướt mải thôi đành tự nhủ do vị trí bàn mình không đẹp nên mới thế.
Về nhân viên: Rất lễ phép vâng dạ tươi cười nhưng hơi ngơ với chậm nên hơi mắc cười Bạn ý giải thích một hồi em không hiểu gì thôi đành tự làm theo ý mình luôn vậy. Được cái lúc thanh toán chị thu ngân hỏi rất ân cần "Bạn ăn có đủ no không" rồi cười tươi rất chi là thiện cảm. Ra lấy xe thì có nvien lau yên xe cho đỡ nóng nữa nói chung khoản hậu kì khá là chu đáo ạ
Về đồ ăn: Xem trên ảnh thì rất là phong phú mà thực tế thì hơi thất vọng Đồ ít, tẩm ướp cũng bình thường. Sốt chấm cá nhân em thấy hơi nồng kb là vì sao? Salad thì có dầu giấm với một loại gì e k nhớ tên ăn thấy đắng quá thế nên bỏ lại hết. Được cái nước lẩu thì ngon em công nhận cơ mà thịt bò nhúng lẩu thì... Không biết do số đen hay gì em ăn phải miếng thịt bò mà thấy lạo xà lạo xạo sợ quá phải nhè ra
Giá cả: 169k/người cũng vừa phải. Nhưng vì chưa thực sự hài lòng nên lại tơ tưởng đến các lựa chọn khác Chắc lần sau có đến cũng chỉ ăn lẩu thôi vì lẩu ổn hơn nướng.
Review đến đây là hết tiếp theo mời cả hội xem ảnh... xem tiếp
[Góc double khen]
Cả ngày nay dhs toàn ăn gà với vịt
Được ngày mát zời, trưa lười nấu cơm nên sang Gà 36 ngay gần nhà chén, tối đi xem phim định nhịn ăn mà đi qua hàng Vịt mới mở lại thòm thèm rẽ vào ).
- Gà 36 thì to rồi, họ có chục cơ sở lận ) Mình ăn quán gần nhà là ở 44 Trúc Khê (cạnh Panda BBQ) Họ có 2 nông trường gà ở thanh hóa vs hà tây to vđ (t xem ảnh trong quán vs xem giấy tờ bằng khen các kiểu nhé k các ông lại bảo t ng nhà pr ) ) nên ncl dù gà k đc chuẩn như gà nhà mẹ mua ăn ngày tết nhưng đc cái ăn vào yên tâm cái bụng là gà sạch, và rẻ nữa: 1 đùi 1 cánh 1 món phụ (cháo, xôi, miến) 100k no kễnh bụng. Hnao thèm thịt gà thì mình qua Gà 36, ngon bổ rẻ hơn kfc vs lotte
- Hàng vịt ở 310 Thái Hà, mới mở từ hôm 14, treo biển sáng trưng phở vịt quay lạng sơn 35k. Cơ mà lượn 2 vòng Thái Hà trong lúc chờ phim mới vô tình nhìn thấy quán này. Nghe tên cũng oách: vịt tô thị. Cơ mà ăn phở vs vịt quay có vẻ k hạp lắm, lạ miệng thui. Nx: vịt dày thơm mềm, ngon ngọt khá bất ngờ . Tuy vậy mix vs phở giống như b nhậu vịt nướng và mua gói vifon về ngâm nước sôi cho vịt vào ăn cùng vậy dù nước dùng khá thơm, dậy mùi của nước dùng....bún Hai đứa bảo nhau chắc người Lạng Sơn họ ăn thế
Quán mới nên nv dù nhiệt tình nhưng hơi lúng túng, cho qua. Giá cả: 35k phở nhiều ăn no è cổ (bát mình còn 1 nửa bánh phở chứ thịt vịt đc 5 miếng thui kaka)
Chốt: quán sạch sẽ, ăn phở có dưa hấu tráng miệng, bát đũa lịch sự, gọn gàng, vịt ngon, mềm thơm, sạch sẽ k có lông lá, k giống mấy quán vịt nướng vỉa hè. Cho điểm thịt vịt 10/10, nếu tính cả phở vịt thì 7/10 thôi, khả năng mấy hôm nữa quay lại nhưng là để ăn... vịt quay. Vụ phở vịt 35k đúng là câu khách ghiền vịt nướng mà.
Ah bill có giảm 20% vì đang km khai trương nên còn 56k, ai muốn thử phở vịt quay lạng sơn ăn thế nào thì qua nhé (bác nào quê lạng sơn vô xác nhận món này giúp e với)
Đ/c 310 Thái Hà xem tiếp
[GÓC KHEN]
Dừa dầm ở ngõ 161 Thái Hà gần đây hot quá và đúng là lần đầu mình được ăn một cốc dừa dầm chất lượng như thế này !!
Dừa dầm ở đây gồm cùi dừa non cắt miếng, nước cùi dừa xay, nước cùi dừa xay với sữa Dalat Milk, trân châu đen và đá bào.
Cả cốc rất ngon và bùi vị dừa, không bị ngọt, cũng không bị ngấy. Trân châu giòn dai đúng kiểu mình thích. Đặc biệt có phần sữa là Dalat Milk nên chất lượng hơn hẳn rồi. Một cốc dừa dầm ở đây có giá 22k, rất đáng đồng tiền vì dung lượng cốc cũng kha khá. Ngoài ra còn nhiều món khác thấy cũng được khen lắm nhưng chưa kịp thử hì.
Quán chỉ là một gian hàng nhỏ trước nhà số 37 ngõ 161 Thái Hà. Chú bán hàng siêu thân thiện, vui tính. Nếu đi qua bạn sẽ không thấy có bàn ghế gì đâu biết mình ăn ở đó chú mới bày bàn ghế. Ngoài ra bọn mình có góp ý cho chú là nên làm thêm một ít dừa khô, vì có một số khách thích cho dừa khô lên trên kiểu topping ý. Chú cũng có vẻ đồng tình nên biết đâu sắp tới ra đây sẽ có thêm topping dừa khô đó. xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nghe ae Review quán Bánh Mì Vợ Ong Vàng nay ăn thì thấy ăn khá ngon.
Bánh mì Bơ giá 6k ăn ok. Bơ không quá ngậy, vị ngọt vừa phải. Bánh mì ăn dòn và thơm. Uống cùng trà quất thì ăn sẽ không bị ngấy. Màu sắc bánh thì khá bắt mắt, do là bánh mì bơ lên nhân cũng chỉ có bơ và mật ong. Khó mà đòi hỏi hơn khi bỏ ra có 6k. Chỉ tiếc là mặt bằng quán hơi bé không đủ chỗ ngồi nên mua xong phải kiếm chỗ ngồi ăn
Địa chỉ : Ở ngã tư Thái Hà sang Chùa Bộc, Đoạn Đầu đường gần ĐH Công Đoàn - 178C Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thang điểm 8/10. xem tiếp
41 Thái Hà
Hqua mình và bạn nhóm 5ng có ăn buffet lẩu ở đây. Bọn mình chọn set 239k/ng (đang có ctrinh giảm giá còn 199k/ng)
ưu điểm: quán sạch sẽ, điều hòa tốt nên ko thấy nóng; nước lẩu ngon, rau sạch, có 2 món thấy ngon nhất là thịt bò nạc nhúng lẩu (ăn mềm, ko quá dai nếu để lâu trong nồi lẩu) và các món trong list dimsum.
Nhược điểm:
- sau 2 lần lên đồ lúc đầu có vẻ nhanh thì sau đó lên rất chậm. Bàn mình gọi thêm đồ phải tận 4 lần, cứ báo bếp đang làm, chờ hơn 40p mới đc ít đồ mang lên @.@ trong khi quán ko quá đông khách, cũng ko phải cuối tuần hay ngày lễ gì đó!!! Các bạn mình rất bực vì chờ lâu như vậy.
- Các món hải sản đều là đồ đông lạnh nên ko thể yêu cầu về độ tươi, size cũng bé nên bọn mình ko ăn. Cá thì nhạt màu, ăn bở và nhũn (chắc đông đá lâu quá) @.@
- Thịt bò mỹ cũng kiểu nạc mỡ 50-50
- Theo mình thì ăn đồ nóng như lẩu này dùng đũa nhựa ko ổn lắm
Nói chung là ăn ở đây chỉ nên ăn thiên về thịt thôi.
Chấm điểm đc 5/10 xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Em mua trà sữa Cheese ở Heekcaa 76 Thái Hà lúc 18:20. Và đến 18:39 định lấy ra uống thì thấy như này đây ạ. Lúc mua em ko để ý vì bạn nhân viên cho vào túi r đưa em. Vốn cực kỳ thích Heekcaa vì kem cheese nhưng k ngờ hnay gặp phải như thế này kb là quên cho kem cheese hay do kem lỏng đến mức tan hết sạch ngay trong mấy phút ??? Dù thế nào thì cũng rất không vui huhu :(((
Tiện thể cho em hỏi 500 ae xem trà sữa nào có kem cheese best đc ko ạ? :(((
Mong đc anh Công duyệt bài ạ xem tiếp
Nhân tiện tối qua đi ngang qua quán Đà Lạt nghe ông chủ quán chửi vợ, làm em nhớ lại hôm bữa uống nước định mệnh tại đó.
Chuyện là tối hôm bữa tầm lúc 8h em với bạn có qua mua đồ uống ở quán Đà Lạt quán bên Thái Hà có tên tiếng anh là gì em không nhớ. Chỉ thấy quán có chú chủ quán với cô tóc ngắn.
Lúc mua đồ có mấy người đến trước nên em với bạn xem menu rồi nói chuyện với nhau, bạn em hỏi uống gì thì em bảo "chắc trà sữa". Chỉ thế thôi mà ông chủ quán tay để đồ vào túi nói ngay 1 tràng "nhà mình không có trà sữa, nhà mình chỉ bán sữa tươi nguyên chất của Đà Lạt milk, loại đắt nhất Việt Nam hiện nay". OK em sai vì bọn em mới được giới thiệu quán này.
Đến lúc oder thì bọn em gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa chua nếp cẩm.
Và trong lúc mua đồ thì đã phải nghe "đường đen Hàn Quốc, chỉ có đường Hàn Quốc mới nấu được", "hàng sạch 100%", "chuẩn nhà làm", "caramen số 1 Hà Nội", "quán nằm trong top của Hà Nội",....
Và đến lúc nhận đồ em mang trong mình cảm giác phí tiền huhuuu
Về thái độ: chú chủ quán chửi cô tóc ngắn trước mặt bọn em và rất to tiếng
Về sữa tươi: ngọt gắt, toàn mùi mật mía, chắc từ nhỏ đến giờ em chưa biết đường Hàn là gì nên em không thẩm nổi.
Sữa chua nếp cẩm: cho em xin 2k nếp cẩm với huhuuuu tìm nếp cẩm như mò kim đáy bể.
Sau khi 2 đứa đã thử xong thì em có trao đổi "trân châu hình như đang sống" cho chủ quán thì mẹ sư em nhận được câu trả lời "KHÔNG PHẢI ĐÂU, TRÂN CHÂU NHÀ MÌNH NẤU RẤT KỸ" )) Ơ thế mồm em có vấn đề à các bác? Ông chú còn giới thiệu bảo hôm sau đến thử món Kem mặn làm từ muối đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thôi em xin giơ tay rút lui thôi. Em sợ lắm rồi.
Để mà chấm điểm thì thái độ 2/10
Đồ uống thì 4/10 vì dùng sữa tươi thật.
Bác nào uống ở đây rồi cho em xin nhận xét vớiiiii
Em dùng nich clone vì em nhiều người quen ở đây và có người quen với chủ quán. Em xin cam kết toàn bộ câu chuyện em kể là sự thật. xem tiếp
Mình đi 2 người nên gọi mấy món thế thôi, chốt lại ăn ngon, không gian sạch sẽ, ấm cúng, tổng cộng 2 đứa hết 5 trăm mấy gì đấy thì tính ra giá cũng okie, k đắt lắm. Bọn mình hay đi ăn ở Koh Yam 330 Thái Hà, vừa gần nhà các bạn nhân viên ở đây lại nhiệt tình thân thiện. À lúc đầu gọi gà với gỏi bọn mình định uống chút rượu cơ nhưng mà nghĩ lại “phê” luôn tại Koh Yam nên là thôi, chỉ uống trà sữa thái thôi, thơm ngon ngọt vừa phải , mỗi tội cốc hơi bé thôi )
Share cho các bạn thích ăn uống hay mê đồ Thái thì nên first list ngay Koh Yam Thái. xem tiếp
Bánh cuốn chả này ngon dễ ăn mà giá thành lại rẻ. Nước chấm đối với đứa ăn chua như mình thấy hơi ngọt.
Bth chỗ khác mình thấy thịt chả k đc mềm như hàng này. Vị chả ướp cũng thơm nữa.
Ngõ 163 Thái Hà đi thẳng vào chứ k nhớ số nhà r bán từ 8h đến đầu h chiều nghỉ xem tiếp
[góc khen + không phải chê lắm]
Nắng nóng cơ mà nay 1/6 nên em cũng bon chen đi bụp phê ở 358 Thái Hà và có một số ý kiến cá nhân như sau
- giá cả khá phải chăng( thấy giá thật là 239k/s) nhưng có 139k nướng or lẩu và em chọn nướng, 4 người gọi coca trà thái với 2 bình trà xanh tổng hết 616k mà no nê luôn
- thái độ phục vụ rất hài lòng, nhanh mà bọn em kiểu gọi thay khay liên tục vì con bạn nó mắc chứng sạch sẽ . Bọn em ngồi khá lâu mà nv cứ order là có mặc dù quán kín chỗ
- điểm trừ là nước chấm k có gì đặc sắc, hơi mặn , ướp cũng k có nhiều gia vị lắm. Hơn nữa trong lúc ăn còn mất điện 2 lần. Trong cái thời tiết + ăn lẩu nướng thì các bác biết r đấy
Nói chung là nếu có dịp sẽ quay lại. Tiện ăn xong còn đi xem phim luôn vì ngay cạnh rạp QG xem tiếp
4. Gà Đài Loan MômG 356b Thái Hà gần đoạn rạp chiếu phim quốc gia
Không gian tầng 1 chủ yếu là bếp. Nên chắc hết chỗ thì xếp được 1,2 bàn sát nhau. Tầng 2 không gian rộng hơn nhưng lại ít bàn ít ghế. Hoặc có thể hôm mình đi mới khai trương nên người ta chưa sắp xếp đủ. Mình đi hôm ấy thì mất điện khoảng 4-5 lần. Nhân viên thì chắc mới nên mình order dù đã nhắc lại nhưng vẫn bị thiếu đồ. Đồ ăn cho vào hộp nhìn khá là đẹp. Menu nhìn thì khá là đa dạng kiểu như có nhiều loại gà xong có sốt. Nhưng mình phải chọn sốt rồi vị như nào đấy. Nói ra thì khá là rắc rối. Nhưng hôm ấy mình gọi 3 loại gà 3 vị khác nhau rồi thêm 3 loại sốt thì khi mình ăn thấy gà không khác gì nhau cả. Gà là miếng như miếng thịt lợn chiên xù rồi cắt ra ấy. Bạn nào quen ăn gà chấm tương ớt hay tương cà thì ở đây k có đâu. Họ chỉ có các loại sốt thoii. Mặc dù mình ăn không thấy hợp tí nào cả ở đây họ còn để chung đồ nên các bạn nhận đồ kiểm tra kĩ không cũng kb thiếu hay thừa cả ~ hôm í mình ăn cũng chẳng nhớ là bn cả vì đồ gọi lúc đầu xong còn gọi thêm lung tung lắm. Khoảng gần 300 nhưng đồ ăn k đặc sắc không muốn nói là chán. Với giá ấy muốn ăn gà thì mình sẽ chọn Lotte KFC hoặc các quán gà khác xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Sáng nay mới đọc được review của 1 bạn trong hội về quán Geonbae korean BBQ ở 328 Thái Hà nên trong cơn thèm thịt mình đã gọi 5 đồng đội nữa đặt bàn ăn tối với 6 suất buffet 199k luôn.
~ Ấn tượng đầu tiên là quán sạch sẽ, anh chị nhân viên chu đáo tận tình, nhanh nhẹn trừ lúc cuối đông khách thì hơi rối 1 chút.
~ Về phần quan trọng nhất là thịt thì cá nhân mình thấy thịt ở đây tẩm ướp nhạt và không rõ vị. Mình xem menu thì thấy có ướp muối, ướp nước sốt và ướp bơ tỏi thì khi ăn cả 3 loại ngoài vị tỏi ra thì thấy cả 3 đều giống nhau và không có vị gì. Ngoài ra cái mình không thích nhất là thịt ở đây nhiều mỡ quá, không biết là chỉ có hôm nay hay ngày nào cũng vậy. Nhưng bù lại thịt vịt ở đây ăn khá ngon, mềm và đậm đà dù cùng 1 loại sốt và ướp giống thịt lợn và bò ở trên
~ Nước chấm cũng không có gì đặc sắc, có ba loại thì 1 loại chua chua ngọt ngọt là tạm được
~ Các món khai vị, ăn kèm như salad, kim chi, kimbap.... Kể cả tráng miệng là chè nếp cẩm và thạch rau câu cũng đồng cảnh ngộ.
~ Ngoài ra bọn mình có thử thêm cơm trộn thịt bò thì thấy nhạt, miến xào thì thấy mặn do đang ăn thịt bị nhạt
Nhấn mạnh là bản thân mình là 1 đứa ăn nhạt ạ.
Tóm lại mình thấy mọi thứ ở đây nó cứ bình bình, ko quá tệ nhưng cũng không để lại ấn tượng. Và nếu hỏi mình là có quay lại quán không thì câu trả lời là CÓ nếu như được bao còn với mức giá như vậy thì với mình Yukksam vẫn là lựa chọn số 1.

xem tiếp
(Góc khen chê lẫn lộn)
Mình cũng kp thích đồ HK lắm, tiện bị rủ thì vào thôi. Quán có không gian bth, bàn thì đẹp cơ mà trông k sang, chắc do mới
Mình ăn 2 cơm, 1 bò 1 xá xíu, và gọi thêm ltinh đồ, thấy bth, cơm mình tự nấu còn ngon hơn, mà cũng do mình nấu ăn quá ngon thôi chứ cũng kp đồ ở đây chán )
Bánh bao nguội, gọi bánh bao kim sa thì ko có, bánh bao xá xíu max ngon mỗi tội nguội , xíu mại thì bình thường )
Đồ uống ngoài sữa đậu và sữa ngoi thì toàn đồ lon chai
Nch theo mình các bạn nên thử 1 lần cho biết, ăn kiểu như 1 bữa cơm bth thôi k đặc sắc
Giá: ôi chả nhớ đâu chỉ thấy cũng k đắt lắm )
Đchi: Uncle Lee Hong kong food 63 Thái Hà xem tiếp
[ Góc tâm đắc ]
Buffet lẩu nướng DingDoong 358 Thái Hà
Ở đây đang có ưu đãi giảm giá Buffet Lẩu hoặc Nướng chỉ 139k, Buffet cả lẩu và nướng 169k thôiii nên rất rẻ đó ạ.
Về đồ ăn: khi mình gọi buffet sẽ có 3 món ăn kèm là salad, khoai tây chiên và bánh bao. Em thích ăn salad ở đây, mặc dù đơn giản nhưng vẫn ngon ạ
Em đã thử cả lẩu và nướng
- Về lẩu: nước dùng ngon, chua, cay, ngọt, đúng vị lẩu thái. Lẩu sẽ có thịt bò, thịt gà, sườn sụn, ngao, thanh cua, nấm, đậu, rau, váng đậu đủ cả luôn ạ, mỗi lần gọi thêm cũng đều được đĩa đầy luôn ạ sau đó ăn mì với nước lẩu thì tuyệt đỉnh luônn. Em thích ăn lẩu ở đây hơn là nướng.
- Về nướng: có cả set to, set nhỏ, có rất nhiều loại thịt khác nhau, mỗi loại lại ướp một vị khác nhau, rất đa dạng, ngon, không bị nhàm chán.
- Ở đây có đồ chấm rất ngon, có sốt me để ăn lẩu và sốt cay cho ăn nướng, tuy nhiên em toàn ăn trộn cả 2
Về phục vụ:
- Ôii em cực kì hài lòng về cách phục vụ ở đây luôn ý ạ.Đã 3 lần đến 3 lần đều hài lòng luôn. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ luôn ạ em là đứa đòi hỏi nhiều gọi c ý suốt mà lúc nào c ý cũng tươi cười với em. Có 2 lần em đến ăn muộn, khách cuối cùng luôn, và cuối ngày rồi, mặc dù rất mệt mà các bạn ý vẫn rất nhiệt tình, còn hỏi em ăn gì thêm không để báo nhà bếp làm thêm.
- Lúc đến lúc về đều có người dắt xe cho, hè này thì còn có anh lúc nào cũng có xô nước lạnh với khăn ướt lau yên xe cho đỡ bỏng mông luôn ý ạ
Về không gian: tuy phòng không rộng nhưng không gian rất thoải mái, đẹp và có điều hoà mát lạnh luôn ạ.
Giá cả thì em đã đề cập bên trên, đối với chất lượng như này thì siêu rẻ luôn đấy ạ, bao giờ hết ưu đãi giá sẽ khoảng hơn 200 thì phải ạ, vẫn rất hợp lý
Mọi người nên thử 1 lần đi ạ, mọi người nên đặt trước vì ở đây rất đông.
Và mọi người còn biết quán ăn nào như trên thì comment em biết với nhé ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Huhu thật sự là k muốn chê như này đâu nhưng thật sự quán này làm ăn chán hết sức Hôm qua nhà mình ra Tú gà Thái Hà để mua đồ mang về nhà. Đơn hàng chỉ có 10 chân muối, 10 chân mắm, 5 chân bơ, 2 cánh với lại khoai lang thôi mà nhầm lên nhầm xuống :((( Sau 1 hồi đổi thì mình mệt quá chả kiểm hết đc hàng nữa mà xách luôn về :(( Về nhà thì ôi thôi thiếu mất 1 cánh :(( Trên đường đi đã nghi nghi r :(( Còn về chân thì thực sự ăn quá chán Chân bé, ko nóng vàng giòn tí nào mà vô cùng ỉu, cả khoai cũng thế. Af mà còn bị nhầm khoai lang thành khoai tây nữa chứ . Không phải mang về nhà mới bị ỉu đâu mà lúc mình mở hộp ra xem hàng tại quán thì đã thấy như vậy r :((( Mà kể cả là ở đấy ko ỉu thì nhà mình cũng ngay trên đường Thái Hà thôi ko thể về đến nhà nó bị ỉu nhanh như vậy đc :((( Hức hức thấy quán này đc review cũng nhiều nên đến thử mà chắc k bao giờ dám quay lại quá :((( Pop quán vẫn là chân ái
À tổng kết lại là chỗ kia hết hơn 300k nhé ah :((( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác có thể cho em xin địa chỉ ăn bánh mỳ chảo ngon bổ rẻ được không ạ? loanh quanh khu vực Láng - Thái Hà - Cầu Giấy thì càng khỏe ạ xem tiếp
Buffet nướng
Nhà hàng đồ nướng Gangwon, số 57, ngõ 173 Thái Hà
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
người nhưng chất lượng quá tệ...
Sẽ k quay lại lần 2! xem tiếp
Hôm qua có bạn khen vịt ở kiot số 10 chợ Thái Hà, hôm nay hai chị em phi ra. Vịt bình thường, nước chấm bình thường, măng ớt bình thường, không phải quá ngon, nói chung cũng sàn sàn mấy quán khác. Nhưng mà canh măng tiết thì dở, vô vị, măng thái quá dày và có cảm giác chưa kịp chín. Nhìn một tô tổ chảng khiến mình choáng váng nhưng bên dưới độn rất nhiều giá.
À thêm một điều rất chi thứ yếu nữa đó là hình như ghế quá thấp còn bàn quá cao
Nhưng điều mình muốn nói ở đây là phục vụ khá chậm vì đông khách, và hình như cũng vì đông khách quýnh quáng nên tính tiền nhầm. Mình có thói quen không tốt là hầu như không bao giờ check lại giá, cứ họ nói bao nhiêu trả bấy nhiêu, có khi về nhà mới kiểm lại hoá đơn hoặc nhẩm lại trong đầu. Hôm nay hai chị em mình ăn hết nửa vịt + 1 coca + 1 canh măng tiết + 1 bún (10k) + 1 rau muống xào (30k - hơi choáng) Hai cái sau mình nghe được trong lúc chủ quán nhẩm. Mà hôm qua được biết giá là 1 con 160k. Thanh toans 190k. Vậy cho mình hỏi là bát canh măng tiết 60k sao? Mình không muốn tin như thế chút nào. xem tiếp
[Góc tìm kiếm sinh vật lạ...]
Mình đã ăn 1 lần quán Tú Gà ở 236 Thái Hà do bạn giới thiệu và thấy ăn cũng khá ngon. Tối nay mình vs e mình rủ nhau đi ăn ở đây, k có gì k hài lòng cho đến khi ăn sắp hết đĩa dưa chuột thì phát hiện ra 1 sinh vật lạ béo ú, ngoe nguẩy đag quẩy bên dưới đáy đĩa. Trước khi mình gọi nv lại thì mình quay video sau đó mình gọi 1 e trai phục vụ ra hỏi thì e ấy gọi 1 e gái phục vụ ra, e ấy cầm luôn đĩa đó đi và đổ sau đó múc 1 đĩa dưa chuột khác đưa cho bọn mình nhưng cũng k có 1 câu giải thích hay xin lỗi. Thử hỏi như vậy ai mà ăn nổi đĩa dưa chuột của quán nữa. Nói chung là 1 lời cảnh báo và mình cũng say goodbye quán luôn, k bao h quay lại . xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Quán Haha chicken đường Thái Hà
Điểm cộng: không gian rộng rãi, mát mẻ, nhà vệ sinh to sạch
Điểm trừ:
Chất lượng đồ ăn: Mình gọi đùi cánh sốt chua ngọt và cơm rang kim chi phủ trứng. Thịt gà bở, sốt ko ngấm chỉ có chút bên ngoài thôi cũng tạm được. Nhưng mà cái cơm rang kia, chán lắm các cậu ạ. Cơm khô ko ngấm gia vị, thưa thớt vài miếng kim chi, 3 quả trứng lòng đào ko phải mà cũng không phải chín. Mình cũng không diễn tả được cái vị nhạt nhạt lờ lờ của cơm nữa. Chảo được dát cơm nhé, mỏng như vàng dát tượng .
Đồ ăn kèm miễn phí kim chi bị khú, củ cải quá ngọt, cái nâu nâu kia tớ ko định nghĩa được, canh kia thì giống nước nóng trần ngao thả hành trang trí
Nhân viên: 2 người cho cả nhà, trong đó 1 bạn thu ngân.
Giá: Nói thêm buồn: 280k gà và 90k cơm )
Tớ chụp khi chưa có gà vì buồn quá phải chụp luôn mách các cậu. Gà nếu chụp lên sẽ khá đẹp mắt vì màu sốt khá hấp dẫn. xem tiếp
[ Góc bóc phốt ]
Mấy hôm trước vừa thấy các bác vote trà sữa nào k ngon mà em quên mất không bóc phốt luôn quán trà sữa này
HỒNG TRÀ
Cơ sở 2: 302 Thái Hà ( gần rạp phim quốc gia )
Hôm đấy em đang lượn lờ trên phố thấy quán này bạn em bảo uống cũng ổn nên tạt vào thôi. Em dắt xe lên vỉa hè, xe thì nhiều mà chỗ để xe thì bé nên em vất vả lắm mới nhét xe vào được. Trong khi đó chú bảo vệ ngồi bên trong dõi theo em với ánh mắt vô cùng trìu mến
Vào trong gọi đồ thì thấy menu cũng đa dạng nhiều đồ mà giá tầm trung từ 30-60k. Em gọi trà xanh sữa trân châu cốc nhỏ, hôm đấy đang vào đợt giảm giá nên còn có 32k.
Nhìn chung view thì cũng khá ổn, yên tĩnh nên có thể làm việc được.
Ngồi chờ đồ 1 lúc thì đồ mang ra nhưng chả giống em mong đợi. Trà sữa nhạt nhẽo chả có vị gì cả,không thơm mùi trà luôn trân châu thì hơi nát nói chung là mất tiền rồi nên phải uống hết thôi
Ấy thế mà em đang uống tự nhiên thấy có gì đấy lạ lạ. Nhè ra thì thấy hẳn 1 cọng cọ nồi oytroy giật mình thon thót chả hiểu là có sợi nào nữa không hay mình nuốt hết rồi haizzz
Em thì hiền nên chả làm gì,chỉ để lại cọng cọ nồi và đứng lên đi về
Chắc số mình đen xem tiếp

Từ ngày nghe được những sự thật tiêu cực về thành phần cũng như cách thu hoạch sữa bò, e từ bỏ món này luôn và chuyển sang nghiện sữa hạt. Vẫn ngon lành mà nhiều dưỡng chất bổ dưỡng. Hôm nay e ngoi lên hỏi các bạn biết chỗ nào bán sữa hạt không ạ (sữa ngô, mè, hạt sen, hạnh nhân, óc chó, macca,... nói chung cứ hạt là e kết). À phải là loại sữa hạt homemade ý ạ chứ ko phải sữa đóng hộp có chât sbaro quản đâu. Hoan nghênh các địa chỉ mạn Thái Hà vì văn phòng e ở đây và CÓ CỬA HÀNG thì tốt hơn bán online ạ. E uống mỗi ngày nên tính tiện đường qua mua chứ ship mỗi ngày thì hơi tốn. Cám ơn cả nhà. xem tiếp
[ Góc review ốc ]
1. Ốc Oanh- Thái Hà- Ngõ 41 Thái Hà rẽ vào- quán mờ từ 15h-21h
Đây là quán ốc ruột của m. Nước chấm ở đây kiểu siêu vừa miệng lại còn được thêm gia vị theo m muốn như gừng, sả, lá chanh. Ốc thì sạch sẽ, con to. Chấm với nước chấm thì perfect luôn. M nghiện nhất là món ngao hấp ở đây. Có vị dừa bùi bùi, vị thơm của dứa. Húp bả nước ngao còn ngon hơn nước ốc. Nước ốc thì nhạt nhạt n chả hiểu sao pha thêm nước chấm uống ngon. Ở đây có khoai lang kén ngon, nem cũng ok. Kiểu nem cục ý. Một điểm nữa là đây có nước la hán. M siêu thích uống nước này. Ăn ốc nóng chấm với nước chấm cay cay làm ngụm la hán thì quên sầu luôn. Mọi người hay bảo bác chủ ở đây khó tính n m đi nhiều thấy bình thường. Ông chỉ khó với những ai kiểu thái độ ntn nào thôi. Nói chung hiện tại m chưa tìm được quán nào hơn quán này. N khổ nỗi đây có mỗi ốc luộc
M thường gọi 1 ốc to, 1 nhỏ, 1 ngao hấp, 1 nem hoặc khoai và 1 sung muối ( chấm với nc chấm vừa miệng phết ) và thêm nước la hán là no căng ấy. Hết tầm 180k gì đấy cho chỗ này
2. Ốc chị Lệ - Cửa Bắc
Nghe dân tình review quán này ngon nên m cũng đâm đầu đi thử. Hôm m ăn 1 ngao hấp thái, 1 ngao xào bơ tỏi, 1 ốc nhỏ. Thực sự là m rất thất vọng với nước chấm nó quá bình thường, bị ngọt quá nên thành thử ăn với ốc và ngao chả có gì. Lại k có đồ ăn kèm như sung, khế... Ngao hấp thái tạm ổn n cũng k đặc biệt mấy. Ngao xào bơ tỏi đúng ra thì ngon n quá là nhiều dầu hay bơ gì đấy chấm bánh mì toàn mỡ, ngấy đến tận óc. Ăn ngao cũng phải đổ bớt đi Nói chung là thấy thất vọng k như mong đợi tẹo nào!
Sẽ tiếp tục đi thử ốc anh hói và ốc bà câm
Ai có quán nào ngon thì giới thiệu e với vì e siêu nghiện ốc!!! xem tiếp
Hôm thứ 6 mình có hẹn đi ăn ở Nét Huế, bình thường ăn ở Thái Hà vs Hàng Bông thì k sao, tự nhiên hôm ấy đổi qua cơ sở 43 Mai Hắc Đế ăn thì bị ngộ độc thực phẩm
1. Đồ ăn
Mình gọi nem nướng, ram ít, gỏi vả, thịt luộc. Gỏi vả ăn nguội và hơi tanh, nem nướng k thơm, lõi thì bị nhiều nước (ăn chỗ khác k thế).
2. Đồ uống
Mình uống nc ép ổi chát cực kì chát, như ổi non...
3. Thái độ nhân viên:
Mình đến ngồi tầng 2 nên nhân viên mặc kệ k quan tâm. Một lúc sau hỏi menu thì vất cái menu iử bàn r đi cũng k hỏi han gì. Nc thái độ tệ.
4. Bị ngộ độc
Thực ra mình cg k định review trên đây đâu nhưng về cả m và bạn mình bị ngộ độc, đến bây giờ vẫn chưa khỏi nên m lên tẩy chay thôi. Ngay sau khi ăn mình đã thấy nôn nao và đau bụng nhưng nghĩ là say xe nên k chú ý, đến đêm thì biểu hiện ngộ độc rõ ràng luôn. Các b có thể tin hay k thì tùy, mình chỉ cảnh báo vậy thôi... xem tiếp
< Góc đọc thì biết >
Mình là người rất đa nghi nên trước có mấy bài review lẩu ở DingDoong 358 Thái Hà ngon nhưng cũng 50-50 sợ pr. Hôm qua quyết định đi thử thì NGON VÃI LO* ạ :((
Điểm cộng :
- Nước lẩu THÁI Chua ngọt cay đều vừa phải (đấy là theo mình còn bạn mình kêu hơi ngọt)
- Thịt bò, gà, mực, thanh cua, váng đậu, xúc xích ăn thoả mái. Mà thêm nước lẩu, rau k mất tiền nhé.
- Nước uống toàn chủ yếu bán theo âu. 15k 1 âu nước trà đá to 4 người uống mỗi ng phải được 2 3 lần nhé.
- Mỗi lần hết bò mình gọi thêm là 1 đĩa đầy thịt luôn :(( Đúng kiểu ngồn ngộn k độn mà thịt tươi phết. Váng đậu cũng ngon mà ăn mãi k hết vì cứ hết lại gọi ))))
- Đồ chấm có 1 loại sốt me thì phải nhưng mình chấm tương cà nhé ) ăn ngon phết )))
- Quán khá to, sạch sẽ, điều hoà mát rượi ) Điểm phê nhất khi ăn lẩu )
Còn về nhân viên thì như kiểu cái số mình đi ăn ở đâu cũng gặp nhân viên dễ thương ý ))))))
+ Gọi bò cũng mang cho bàn mình trước.
+ Thấy nước lẩu vơi vơi lại lấy nước đổ thêm.
+ Gần hết lửa lại hỏi để thay cho.
+ Lễ phép khỏi bàn đến
Kết bài là mình cảm thấy Rất ok với số tiền 139k để ăn 1 bữa lẩu như vậy. Hài lòng từ chất lượng đến phục vụ.
SẼ QUAY LẠI NHIỀU LẦN NỮA ***

Có 1 tip là ăn các ngày trong tuần trừ thứ7 cn đông phục vụ k tốt mà điều hoà k đủ nóng là đương nhiên xem tiếp
Thú thật là trước giờ mình chưa ăn thử bít tết ở đâu. Không hiểu sao lại vậy, nhiều lần bảo ăn thử nhưng đều k đi, đến khi có ng review bít tết Bò né ở Đại Cồ Việt ms ăn lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên bít tết ở ý với giá hs sv 50k 1 suất thì lại k phải kiểu bít tết mình từng mong đợi (như trong ảnh nước ngoài ) mặc dù khá ngon nhưng mình vẫn quyết tâm tìm 1 quán khác có miếng bít tết chuẩn dày to ngon mắt. Đúng dịp người yêu dẫn đi ăn, quán này mới mở thì phải. Nhận xét chung như sau:
- Địa điểm: dễ tìm, đi từ Thái Thịnh hay Thái Hà vào đều oki vì quán ở giữa đường Trung Liệt. Chỗ để xe hơi bé
- Không gian quán nhỏ, ấm áp, đang decor kiểu giáng sinh hihi
- Menu mình nhớ có cả bò, cừu, lợn và gà.. cả mỳ ý với mấy đồ ăn kèm như khoai tây ... nhưng mình chỉ qtam bít tết bò thoai
Mình gọi bít tết sốt rượu vang thịt tái còn anh ny gọi sốt BBQ thịt chín. Thịt mềm đầy đặn ... của mình vị rượu vang chua dìu dịu ăn khá lạ miệng. Mình k thử xem thịt chín khác tái của mình nhiều k nhưng về sốt thì bbq của anh ny mình thì hơi ngọt. Khoai tây ăn kèm cũng ổn, bánh mỳ thì nóng giòn. Ngoài ra mình gọi thêm cả khoai tây phomai bỏ lò, 1 bát bằng bát ăn cơm ý cũng ngon toẹt cú mèo Đồ uống thì bthuong k có gì đặc biệt ...có mấy loại nước hoa quả vs đóng lon.
- Giá cả: 119k/suất bít tết và 39k bát khoai tây phomai ... nước mình k nhớ bnhieu Cả bữa của mình hôm ý gồm 2 bít tết 2 nước 1 khoai tây bỏ lò vào hơn 300k (sr vì mình k nhớ chính xác ) Nói chung với giá này và chất lượng thì mình đánh giá tốt. Thú thực vì chưa thử ăn bít tết hịn hò xịn xò ở đâu cả nên nxet của mình mang tính trải nghiệm lần đầu ))
- Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn dễ thương. Đồ lên cũng nhanh. Quán lúc mình ăn cũng muộn nên k đông khách lắm. Chỗ mình ngồi là tầng 3
Để chê thì hiện tại chưa có gì chê cả Mọi người có thể qua thử. Vì mình chưa thấy ai trong hội review về quán này.
Mình nhất định quay lại ăn thêm mấy món khác ... đang nhăm nhe thử bít tết sốt nấm với cả mỳ ý. Mọi ng đi ăn mà thấy món gì ngon thì review thêm cho mình nhá ))
Chúc cả nhà ngon miệng và hy vọng k ai có trải nghiệm hụt hẫng vì bài review này!
xem tiếp
Lẩu Phan cơ sở Thái Hà.
Gọi điện đặt bàn nhân viên nhỏ nhẹ nói chuyện dễ nghe, hôm nay đi ăn thì sáng có một bạn gọi lại cho mình để check lại, nói chung là ổn. Nhân viên ngoan, quán chắc mới nên nhân viên đôi lúc vẫn lúng túng nhưng không đáng nói.
Cơ sở mới đường cũng dễ tìm thôi mà sạch sẽ, nước lẩu kim chi hơi ngọt chút nhưng nhìn chung là ngon, đậm đà, thịt bò không bị mỡ quá, rau sạch sẽ. Ở đây có gia vị kiểu gia vị mì tôm ý ăn ngon cực luôn, mình thích nhất gia vị )) buffe 99k một người ăn no căng, thịt bò lên liên tục đều nhau, thỉnh thoảng mới dính một khay bị mỡ hơn các khay khác.
Tuy nhiên chỗ để xe ở tít ngoài ngõ, khách đi vào rồi lại phải vòng ra, mà trời còn mưa nên là vào được quán đủ ướt sũng. Đậu tươi ăn ngon cơ mà lên cực kì lâu, gọi mãi không được khay đậu, mình gọi 4 5 lần đều không được nên thôi chả ăn nữa.
Một điểm trừ là ở đây ồn kinh khủng, không hiểu khách làm sao mà nói to thế, nói chuyện phải hét vào mặt nhau mà còn chữ nghe được chữ không nhìn chung với mức giá đó thì ăn khá ổn, bọn mình 7 người thêm 4 pepsi tổng cộng hết 773k thôi. xem tiếp
Góc buồn buồn
Đến hẹn lại lên hôm nay bọn em lại tụ tập ăn uống. Nhưng buổi hẹn hò hôm nay không được thành công cho lắm.
1. Thứ 1 em xin giới thiệu mấy món há cảo,... ở tiệm bánh ngon ngon.
- Bánh cũng bình thường thôi ạ. Nhưng cái con bé muốn nói đến đây là chỗ ngồi ạ. Ahuhu. Chúng em đến ăn tại cửa hàng nhân viên kêu ngồi dưới tầng 1, chúng em muốn ngỏ ý lên tầng 2 thì nhân viên kêu là tầng 1 đầy thì khách ms dc lên tầng 2. Hix thề em không nói điêu, cái hầm nó vọng tiếng xe cộ từ ngoài đường vào ồn ào kinh khủng, cái tầng 1 đi từ ngoài vào bên trái kê 4-5 cái bàn và nửa bên phải là chỗ để xe của khách nên nta ra vào phóng xe làm em hít đầy một phổi khois. Điều hoà không có quạt cũng không (có 1 cái quạt công nghiệp thì cách bàn em chắc đến 7m nên k đến gió, còn 1 cái quạt nữa thì cho nhân viên dùng ) vừa ăn vừa đổ mồ hôi chùi nước mắt. Dẫu biết với từng đó đồ thì 5 đứa k nhằm nhò gì nhưng ăn mà cực quá nên bọn em chuồn đi ăn chỗ khác thôi.
Giá thì cũng không đắt đâu ạ. Mọi người nếu muốn mua thì khuyên thật lòng mang về chứ ngồi ăn như em trời mát không sao chứ trời nóng chắc ngất.
2. Món bún riêu ngõ 105 Bạch Mai
Sau khi chạy nhanh khỏi quán bánh ngon ngon thì tiện dg chúng em rẽ vào quán bún nhìn chung thì bún khá ngon chỉ hơi nhiều dầu chút thôi ạ còn lại thì rất oki. Rất đáng để thử. Bát em là riêu giò giá 25k bát bạn em thì riêu bò giò 30k. Chắc chắn là em sẽ còn quay lại. Ít ra thì chỗ ngồi ở đấy vẫn có quạt phả thẳng vào em. Hix
3. Pattern
Tất nhiên ăn xong phải uống thôi và địa điểm dừng chân cuối cùng của bọn em là quán cafe giai đẹp. Thực ra thì em cũng đến đây uống suốt nhưng không phải ở cơ sở Tạ Quang Bửu. Em hay uống ở Thái Hà và Tô Hiệu hôm nay là lần đầu em uống ở cơ sở TQB. Nhân viên cũng như ở các cơ sở kia cũng vẫn đẹp trai, lịch sự và cực kì ngoan (em không biết dùng từ nào thay thế nên dùng tạm từ này ạ) Nhưng cái em muốn nói đến là cái cốc nước của em hơi nhỏ so với quy định. Huhu. Em gọi sữa chua việt quất ạ. Hix, nói không điêu em chỉ cần hút 1 hơi hết sạch, cốc nhỏ lại cực kì nhiều đá. Trong ảnh là cốc của em sau 1 tiếng đó ạ. Sau 1 tiếng mà vẫn còn từng ý đá. Hix. 40-45k cho cốc này em thấy hơi đắt vì đá chiếm 2/3 mà cốc này là size bé không phải size trung bình đâu ạ. xem tiếp
[ỘP PA CHICKEN] - [ĐỒ ĂN CHESHI]
Chào các bạn. Lại là mình đây )
- Hôm trc mình có review về Papa chicken ở The manor rồi. Hóng hớt trên group các bạn review về Ộp pa chicken (online) nên trưa nay nắng ngại ra đường thử gọi về. Nói chung ko quá dở cũng ko quá ngon, hết sức bình thường . Đêm đói quá ko có gì ăn gọi về ăn đêm thì ok chứ để nói là ngon xuất sắc nhắc đến gà lập tức nhớ đến Ộp pa thì chẳng phải. Kfc với gà rán popeys dưới toà nhà công ty mình còn ngon hơn rất nhiều .
Ưu điểm: ship nhanh, lịch sự, gọi nửa con gà cũng dc free ship nè.
- Cheshi: hôm mình bảo đồ ăn Cheshi ngon lắm cũng có mấy bạn inbox mình hỏi gọi món gì ngon nhất. Mình chắc thuộc cả cái menu rồi nên review từng thứ ).
+ Bánh: trc bạn ý hay làm bánh cuộn trà xanh, cuộn chocolate, tiramisu, mousse ngon lắm, bây h ko biết còn làm bánh ko. Từ đợt rộ lên mấy cái bánh cuộn của Tít hay cười ý ). Bánh cuộn là kem phô mai chứ ko phải kem tươi nhé. Bây h thì Cheshi vẫn có bông lan trứng muối, cốt bánh mềm,trứng ko khô ko tanh. Có size nhỏ tầm 30-35k cho các bạn ăn thử. À tiện đây các bạn cho mình hỏi bông lan trứng muối của Hải Hà kotobuki có ngon thật như lời đồn ko để mình đi ăn thử :-?
+ Gimbab: gimbab thịt ướp phô mai mình hay ăn nhất. Mềm dẻo đậm đà xốt chấm ngon .
+ Mỳ: mỳ gà xốt kem, mỳ đen xốt thịt mình hay ăn. Hôm nay ăn sang Mỳ bolo, xốt bò băm, nhìn chụp ko đẹp lắm nhưng nhiều ăn mãi ko hết . Ko biết tả thế nào về độ nhiều nên xin phép các bạn mình + 2 em cún nhà mình ăn mới hết 1 hộp...
+ Tokkbuki: ăn tok phô mai hoặc chả cá nhé các b. Nhưng tok thì hơi ngọt.
+ Cơm: cơm gà Hàn, cơm gà phủ phô mai, cơm sụn nướng, cơm rang kim chi bò, bibimpap là những món mình đã thử nhé. Hạt gạo dẻo nên ăn ngon.
- Gà: ở đây có tổ gà giòn, gà xào bắp cải phô mai, các thể loại gà luôn nhé các bạn.
Giá ở đây so với những bạn bán online thì nhỉnh hơn nhưng món nào cũng đầy ú ụ luôn. Chất lượng mình cũng so với những hàng online mình từng ăn thì mình thấy ngon nhất, so với mấy hàng đồ Hàn ở Ngọc Khánh, Kim Mã các thứ thì ngon hơn hẳn, còn so với những hàng Hàn chuẩn vị thì chưa bằng, vì thế so về giá cả cũng thấp hơn nhé .
2 chỗ mình vừa review 1 ở Thái Thịnh, 1 ở Thái Hà nhé các bạn. xem tiếp
168 Thái Hà quán hơi khuất , đồ uống ổn ( cho những bạn không thích uống đậm ) , giá mềm , nhân viên hôm được hôm không , bánh mỳ không ngon , view không tệ , có nhiều ổ cho m n dùng . xem tiếp
[góc khen nhiều chê ít]
Vừa đi ăn trưa ở 310 Thái Hà về xong phải làm ngay bài review này ạ
Ko có kinh nghiệm ăn nhà hàng Gà Hàn ngon mà chỉ ăn mấy chỗ trung bình như kfc, lotte,..và gọi gà của Oppa, Cece box nên chỉ khen theo cảm nhận cá nhân.
Gà ở đây vỏ giòn, miếng gà vàng đều, thịt mềm ngon, sốt tẩm ướp đậm đà. Trong hình mình ăn đĩa nhỏ còn 1 cánh là bọn mình gọi 4pc cánh gà giòn cay ngọt tỏi ớt. Sốt ngon rất đặc biệt (mình chưa ăn ở đâu có sốt này) vs thơm thơm của tỏi và ngọt bùi của sốt. Hai đĩa gà to kia 1 đĩa là sốt chua ngọt, 1 là sốt teriyaki gì đó ăn đậm đà, vừa miệng. Chỉ có điểm trừ đùi gà khi ăn hết thịt vẫn thấy đen đen nên chắc là gà đông lạnh như nhiều chỗ khác.
Ngoài ra bọn mình gọi cơm rang kim chi pho mai khá ngon nhưng hơi bị đắt 100k có mỗi ít cơm (trong ảnh bọn mình mới trộn lên sau khi ăn 3 thìa mà chỉ có thế huhu). Salad rau ổn.
Về bài trí thì quán hơi nhỏ và ồn khi đông khách nhưng mới mở thì phải nên sạch sẽ, bàn ghế thoải mái. Nv cũng ngoan, lễ phép
Bọn mình đi 3 đứa trong đó 2 con ăn khoẻ nên từng này là no cho bữa trưa.
Giá thành hơi cao 1 chút nhưng phù hợp vs chất lượng nên nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[GÓC CHÊ -KHÔNG QUAY LẠI]
Wen xing - Thái Hà
Đang thèm dimsum xong đi tìm review để đi ăn thấy quán này đang sale 30% nữa nên đi luônn
Nhưng đến nơi ăn đúng thất vọng các cậu ạ
Về đồ ăn :
- dimsum dở tệ, mùi tôm đông lạnh mà ăn như nhai thạch trong miệng
- súp đúng mùi cháo gói ấy các bạn, đúng kiểu cho nhiều bột ngọt quá
- mì quá mặn :((( mà mì vằn thắn k có lá hẹ luôn ý chs....
- được đúng món vịt là tạm ổn các c ạ , thịt ngọt, da vừa tới ncl ổn nhất.
Về giá : đang được giảm 32% dimsum nên mình hết 527k/2 người
Về nhân viên : hơi ngã cây tí thì phải đồ lên siêu chậm trong khi quán vắng lại còn mang nhầm đồ mình cho bàn khác ,bù lại được nhiệt tình vs nhẹ nhàng thui
KẾT : 4/10 về không gian thoáng, khá yên tĩnh vì vắng thuiiii xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Địa điểm ăn sang chảnh đầu tháng
Geonbae BBQ 326 Thái Hà: Quán này mình biết đc của 1 bạn trong nhóm và quyết định đi ăn luôn vì đang được khuyến mãi.
- View đẹp tuyệt luôn toàn bộ tầm nhìn là kính
- Khuyến mãi buffet 279 cho người thứ 2. Có nghĩa người thứ 2 sẽ chỉ mất 140k cho buffet 279k. Mình đi 2 người tổng hết 420k. Chia ra mỗi người hết 210k cho 1 bữa khá sang.
- Xuất của mình gồm cả nướng và lẩu nhé. Nhưng nướng ở đây là chủ yếu còn lẩu thì k thấy ngon lắm vì hơi ngọt @@
- Về tẩm ướp thịt thì có 2 loại là ướp tương và ướp sốt. Mình chọn ướp sốt và không ăn ướp tương. Tẩm ướp đậm đà, theo cảm nhận của mình thì tẩm ướp ở đây ngon hơn cả King Bbq ý @@ Có tí ngọt và thịt cũng tươi (ảnh)
- Ở đây còn có cả khai vị là salat thì mình chọn Salat cá ngừ và cảm thấy khá ngon @@
- Còn có cả các món chiên như gà xốt, gà phomai nhé nhưng mình chuyên đồ nướng nên k ăn nên k review
- Đồ chấm, kim chi ở đây khá ngon
- Đồ uống thì hơi đắt nhưng nước lọc đá free các bạn nhớ gọi nhé ))))
À, có mấy món cá ngừ với vịt bọn n ghi MUST TRY thì k đc ăn nhé Ăn khô lắm và k lắm. Còn bạch tuộc nữa @@ to và cũng ngon nhưng nướng lâu lắm ý.
- Bạn nào muốn ăn kiểu ngồi tầng thượng ăn đồ nướng kiểu Hàn thì ở đây có nhé. Như cái ảnh bìa của page kìa nhưng phải đặt bàn trước nhé. Không mất phí đâu.
Còn về lẩu thì mình thấy cho vào cho có ý vì n khá ngọt như cái sốt tẩm vào thịt bò. Có cả miến hàn đi cùng. Ăn cũng đc.
- Quán này khá to nhé hình như phải to nhất chỗ Thái Hà luôn ý. N ở làn đường bên trong ( không biết tả ntn)
- Điểm: Nướng 8/10
Lẩu 5/10
***Best nhất là ba chỉ bò mỹ ướp sốt nhé xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
M.n cho em xin vài địa chỉ quán nướng, buffet ăn ngon, giá hợp lý khu vực Đống Đa, ở Thái Hà thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
Đã có ai ăn ở HaHa Chicken chỗ 310 Thái Hà chưa ạaaa cho em xin review với ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ding Doong 358 Thái Hà.
Quán đang có chương trình khuyến mãi buffet lẩu nướng, trưa 149k, tối 169k, giá gốc 239k, free coca fanta sprite, không phụ thu.
Mình đi ăn 2 người, sức ăn không phải là yếu mà đã no chỉ sau lần gọi thứ 3 )
Thịt đầy đặn, cắt miếng to bản, tẩm ướp cũng bình thường như bao quán khác thôi. Nhưng mình khuyên mọi người là không nên gọi thịt đùi gà cánh gà, ăn nhạt nhẽo chán lắm í mình bỏ cả đĩa.
Nhưng nước lẩu thì rất ngon luôn ! Chua cay đậm đà muốn húp tì tì ))) mọi người cứ gọi thịt bò Mỹ của nướng ra nhúng lẩu í, ăn sướng hơn thịt bò ngta cho sẵn ))) Với mức giá nthe này mình thấy là quá ổn rồi.
Không gian cũng tương đối nhìn sang chảnh phết, có điều hòa nên không sợ nóng, nướng không khói nên cũng không bị ám mùi.
Nhân viên thì rất dễ thương, nói năng nhẹ nhàng, có khi bé quá còn không nghe rõ í ))) phục vụ thao tác rất nhanh. Bọn mình ăn no quá đang ngồi tạm nghỉ giữa hiệp mà các bạn nvien cứ luôn miệng: bạn ăn gì không mình lấy thêm cho )
Lời khuyên là ăn ít nướng thôi, ăn nhiều lẩu vào mn ạ )
Ngoài ra có cả gọi theo set bên ngoài nhé! xem tiếp
(góc gỏi han)
Các bác đã ai ăn Chả cá Lão Ngư ở Thái Hà chưa cho mềnh xin ít review với ạ? xem tiếp
"Lẩu thái 9 tầng mây" ở Foodhouse 85 Thái Hà ạ. Mình ăn 1 lần mà nhớ mãi luôn, 1 bàn ú hụ thế này hết 500k mà 4 người ăn no lặc lè bụng luôn. Nước lẩu chua ngọt vị Tomyum ngon khỏi bàn luôn, thịt bò mềm béo ngậy, miễn bàn ạ. Ngoài ra view quán quá là hợp cho hội sống ảo checkin=))
p/s: mình ko PR cho quán mà là phát biểu cảm nhận sau khi đi ăn về thôi. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp
[GÓC BỨC XÚC 1 TỶ LẦN] QUÁN CƠM GÀ NGÕ 16 THÁI HÀ.
Mình là 1 khách hàng thực sự rất rất dễ tính nhưng sức chịu đựng của cũng có hạn, lần này thật sự k thể bỏ qua được nữa rồi. chất lượng đồ ăn không tồi nhưng chất lượng phục vụ âm saoooo luôn ạ,
- Trước tết giá 25k/1 suất. giáp tết cô bảo giá gà tăng nên tăng lên 27k/1 suất còn sau tết lại giảm xuống 25k/1 suất, nhưng sau tết vẫn bán 27k/1 suất okkk thì đồ ăn cũng được nên mình k hề phàn nàn gì
- lần ăn gần đây mình mua 3 suất mang về thì mình chọn 3 miếng thì cô lại bảo đùi thì 27/1 suất còn miếng 30k/1 suất, thôi thì trời mưa nên cũng okkk mua, lúc về cô k cho đũa mình xin thì mặt hằm hằm đưa đũa .
- Hôm nay là đỉnh điểm mình qua mua 1 suất mang về,mình vào sớm nên cũng k có khách đứng chờ mua thấy đĩa đầy có cả miếng với đùi, mình chỉ bảo " cho cháu miếng cô nhé " xong cô bảo là" lần sau đừng đến mua nữa mua 1 suất còn đòi hỏi" cô bảo là ghét bán cho người đòi hỏi, mà trong khi đó chỉ bảo mỗi 1 câu như thế. mình sợ cô hiểu lầm mình muốn chọn miếng to nên mình nói lại là "Do cháu k thích ăn đùi nên cô cho cháu miếng chứ còn to hay nhỏ thì cô chọn cháu miếng nào cũng được cháu k đòi hỏi cái đó" và vẫn bị nói là " lần sau kp đến mua nữa đâu".mình có nói ' cháu đã làm gì cô đâu mà cô đuổi cháu, cô làm thế thì mất hết khách đấy' bà ý bảo là" k cần khách, nhà tôi đầy khách rồi" thực sự quá bực mình, không thể im lặng được, mọi người nên tránh xa quán ăn này ạ. Tiền thì mình bỏ ra miếng nào cũng bằng tiền nhau mà chỉ chọn nv bị chửi k ra gì. Vừa mất tiền vừa chuốc bực mình
xem tiếp
(Góc hỏi han)

Chẳng là e suốt ngày thèm bún đậu mắm tôm,bt hay ăn ngay chỗ làm hoặc gần nhà. Nhưng đợt này hay làm tối,ăn muộn tầm 7-9h,vật vã thèm k biết ăn ở đâu ngon.
Có lần ăn ở Bún đậu Anh em chỗ Thái Hà vừa chán vừa đắt,cả chỗ hàng khay nữa,đồ ăn nguội ngắt,chật hẹp.
Ai có địa chỉ ăn bún đậu buổi tối ngon chia sẻ cho em với ạ !
Ngay bây giờ cho e đi ăn luôn càng tốt,mạn Quận Đống Đa càng ổn )) k thì ăn xa xa cũng đc
Miễn ngon,em cảm ơn ! xem tiếp
Cám ơn cả nhà đã nhiệt tình tư vấn cho em. Em xin hỏi thêm về Lan Kwai Fong - Seafood BBQ ở Thái Hà nữa ạ, không biết có ai đã ăn ở đây chưa cho em xin ít review với ạ!
//
Cả nhà ơi, cho em hỏi xíu, tình hình là em đang muốn tìm chỗ đi ăn buffet hải sản cho gia đình, mà em đang phân vân mấy chỗ sau:
1. Poseidon ở Centerpoint 27 Lê Văn Lương.
2. Hải Đăng Vương ở Vincom Nguyễn Chí Thanh.
3. Cửu Vân Long ở Discovery Complex Cầu Giấy.
4. Chef Dzung ở Nguyễn Chí Thanh
Nhà em từng ăn ở Poseidon rồi, về ấn tượng thì đồ ăn ngon, nhưng mà đông quá với ồn ào, lấy đồ lúc nào cũng phải xếp hàng. Hải Đăng Vương và Cửu Vân Long thì chưa ăn bao giờ, Hải Đăng Vương có lần em thấy chạy quảng cáo trên fb nên cũng đánh dấu lưu vào, còn Cửu Vân Long thì có lần xem Hôm nay ăn gì trên SChannel thấy các mẹ team SChannel khen lắm. Nhà mình có ai từng đi ăn rùi cho em lời khuyên với nhé, gia đình em lâu lắm mới có dịp sum vầy nên là em muốn mọi thứ diễn ra được suôn sẻ ạ! Cảm ơn cả nhà, yêu cả nhà nhiều lắm!
// xem tiếp
[GÓC CHÊ]
- 2A ngõ 7 Thái Hà
Trưa nay mình với đứa bạn đói meo, đang tính ăn bún đậu vì lâu r chưa ăn. Quán bún đậu ăn quen mà thoả mãn nhất là ở Hàng Khay thì ai cũng biết, nhưng đang đi có việc ở Chùa Láng mà chạy lên đó thì xa quá. Hai đứa đành search bún đậu đống đa và chọn cái quán đc chấm điểm 8.1 cao nhất trong tất cả: quán bún đậu Anh Em ở ngõ 7 Thái Hà
Mình thì không có thói quen chê bai quá nhiều, vì để nhận xét thì phải so sánh theo mặt bằng chung của các quán bún đậu bây giờ, chứ ko thể đem so với mấy quán nổi nổi như Hàng Khay r đòi hỏi cho bằng.
2 đứa mình gọi suất Anh Em 2 giá 95k, gồm bún đậu, dồi, lữoi + dạ dày, lòng rán, chả cốm + thịt luộc. Mình đổi lưỡi sang dồi, nhưng khi mang ra thì hoá ra là cả dạ dày và lưỡi của mình bị đổi thành dồi. Mình dễ tính nên thôi ko sao.
Mắm tôm ở đây đc review là ngon đúng vị, nhưng cá nhân mình thì cảm giác ko thơm mà hơi thum thủm, nếm thì cảm giác cho ít mắm nên pha ra tổng thể bát mắm tôm nhạt, ko thơm lắm, ăn về miệng cứ lạo xạo xác tôm.
Nhưng điều làm mình ấn tượng khó phai nhất khi đang đói và cắn miếng bún đầu tiên là miếng bún chua kiểu thiu thiu của bún hôm qua. Có thể khách hàng dễ tính, nhưng ko vì thế mà bạn cho lẫn bún cũ và mới vào mà ngta ko biết, nhất là những đứa tinh mũi như mình
Sang đến cái thứ 2 là lòng. Mình có chút băn khoăn khi nhìn chỗ lòng, như kiểu được tráng mỡ, lòng lướt ván ấy ) nên ăn thử, đắng ngắt nên mình nhè ra luôn. 1 là rán 2 là luộc, nhìn nó tím tím nhưng bóng bóng mỡ, cảm thấy rất khó hiểu...
Lúc này thất vọng có chút lên cao rồi. Ăn sang chả cốm với đậu. Ko bàn tới chuyện mình đang sưng lợi nhưng quả đậu rán già bá đạo ) nhai xong cảm thấy cứng mà đau mồm dã man. Chả cốm chung số phận với lòng, rán ko tới, bên trong lạnh ngắt, nhai cốm nát nát mềm oặt, chả có tí nào là vỏ đc rán vàng, giòn dai cả...
Dồi bình thường, to nhiều tiết, ko thơm lắm và lạnh ngắt nên mình cũng ko dám ăn. Chả bù ăn ở kia nó nóng hổi, giòn, tranh nhau ăn chả có nghi hoặc sạch hay bẩn.
Nếu mình nói gì sai thì chắc do hnay mình nhọ Túm lại chắc mình ko quay lại quán này nữa, ko quá thất vọng nhưng ko muốn phí tiền và cái bụng bởi vì giá ko rẻ nhưng lại ko đc thoả mãn. Các bạn có địa chỉ nào ngon quanh khu đống đa cho minh xin ít gợi ý nhé.
P/s: ảnh bạn mình chụp ko rõ lắm, đói nên cố ăn hết, để lại dồi, lòng với chỗ bún bị chua và mấy miếng đậu nguội cứng quá ko ăn đc nữa. xem tiếp
Góc khen ngợi+ 1 tí chê bai:
Xôi Tám 322 Thái Hà
Điểm cộng : đồ ăn ngon, giá cả vừa tầm, phục vụ tốt, không gian đẹp sạch sẽ
Điểm trừ : không có mái che xe máy nên sau khi ăn bữa trưa ngon miệng thì đã bị bỏng đít!
để tránh tăng nguy cơ bị ung thư đít, mong quý nhà hàng đầu tư thêm cái mái che cho khách hàng. xem tiếp
Góc chê.
"Vua tào phớ" trên đường Thái Hà.
Với 1 đứa cuồng phớ như nó thì phớ chỗ nào cũng thử.
Bát phớ bằng nắm tay. Có phớ, ít chân châu, ít thạch, ít hạt é và ngọt cho mấy lần đg. Thật sự là rất tệ với 1 bát phớ 20k và chỗ thì chật ẩm, k dọn dẹp ở tầng trên và nhân viên thì nó cũng k ưng kiểu tụ tập nc cười hơ hớ kệ khách.
Nhớ phớ SG. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
các bác cho em hỏi là ở khu vực quận Đống Đa (quanh Thái Hà - Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh...) hoặc gần đấy có quán nào ăn uống ngon lành, sạch sẽ, thoáng mát, mở cửa muộn muộn chút không ạ (cỡ 10h-11h vẫn phục vụ)
Ăn nhậu vui vẻ: ốc các loại, nem rán, cánh gà nướng...
Em cám ơn các bác nhiều xem tiếp
Quán bình dân nhưng service thì ối nhà hàng, chuỗi cafe cao cấp phải chào thua. Nghe giống văn PR nhỉ. Thì đúng, mình đang PR cho 1 quán bún đậu ít người biết và công của mình là được phục vụ dễ chịu và... 1 trái chuối quê.
Về đồ ăn trước nhé. Một suất đầy đủ sẽ gồm bún, đậu, thịt chân giò, chả cốm, nem, dưa chuột chỉ rơi vào tầm 30-35k/suất. Ko bàn đến bún, thịt chân giò hay rau ăn kèm vì quán bún đậu nào cũng thế. Đậu ở đây cực kỳ hợp ý mình, tức là bên ngoài vàng giòn nhưng bên trong mềm mướt, nóng sực. Chả cốm béo ngậy rán độ vừa phải chứ ko khô quắt queo. Nem đầy đặn, nhân vừa phải, ko gây ngấy. Nước mắm (mình team bún đậu nước mắm nhé ) ) cực ngon, ko mặn gắt, có chút ngọt để trung hoà vị mặn, hôm nào trời lạnh thì nước mắm sẽ trữ trong bình giữ nhiệt cho ấm, mở nắp bình ra, hương mắm thơm ngào ngạt ứa nước miếng.
Xong phần đồ ăn, điều đáng nói ở quán này chính là thái độ phục vụ như mình đã "PR" ở trên. Khi đến, chị chủ rán đồ bên ngoài sẽ cười tươi xởi lởi chỉ chỗ để xe r tận tình hỏi han ăn gì, dù trời rét hay nực, chị vẫn vui vẻ vs khách như người quen. Anh chủ nhanh nhẹn bưng đồ, đồ ra chậm hay nhầm lẫn anh sẽ xin lỗi và mang đồ nhanh như điện, luôn kiểm tra chắn chắn xem khách đủ đồ chưa. Cụ bà (chắc là mẹ anh chị) thì xưng bu với tất cả khách, lau bàn sạch sẽ, nhặt từng cọng rác trên bàn và sàn nhà vỏ vào thùng rác, khách về ko quên chào mời "thích thì mua áo cho bu nhá" vì cạnh quán bún là sạp quần áo của bu. Anh chị tâm lý đến độ, ở tủ tầng 1 sẽ có 1 lọ chun buộc tóc xanh đỏ để các bánh bèo xoã tóc lìa xoà vướng víu khi ăn có thể lấy chun buộc túm lại. Ở các quán bún đậu khác, ăn xong có kẹo cao su thơm miệng, ở quán anh chị còn cho khách free chuối quê. Buồng chuối to bự treo ngay cửa nhà, khách lấy bao nhiêu thì lấy, khách nào quên lấy ac còn mời. Eo ôi sao mà dễ thương lạ. Chuối mình thấy hôm có hôm ko là do khách lấy hết r, chậm chân ăn muộn thì thiệt )) Đây là 1 trong những quán mình giới thiệu nhiệt tình đến bạn bè người quen. Một quán bún đậu ngon rẻ sạch sẽ thân thiện thì tiếc gì mà ko đóng họ và giới thiệu nhỉ Quán bún đậu mơ ngõ 151A Thái Hà, bạn nào biết địa chỉ chính xác thì bảo mình sửa nhá. Đừng quên lấy chuối xem tiếp
[Góc no sml]
Geon-Bae Korea BBQ 326-328 Thái Hà.
Mình ko giỏi văn thơ dài dòng nên nói ngắn gọn thôi nhé. Bạn nào thích buffet lẩu nướng nhất định phải thử chỗ này, giá ok mà đồ ngon từ nước chấm đến đồ ăn kèm, thịt tươi, đồ Hàn cũng chuẩn vị mới ác
Mình đi 2 người chọn gói 199k/ng, ko ăn lẩu vì có bạn review lẩu ở đây ko ngon. Thịt m thấy nhạt thật, tẩm ướp thêm vào cho 10 điểm luôn. Lời khuyên cho các bạn nếu gọi thêm là chỉ gọi thịt bò thôi nhé, đừng gọi thịt lợn ngấy lắm ko ăn tiếp đc đâu . M cả ny ăn xong ngồi thở một lúc mới về đc. Về nhà thấy thịt chỉ muốn nhảy ra khỏi nhà ngay lập tức + sợ thịt thêm 2 ngày :((((
Salad hoa quả ngon lắm nhưng nhanh ngấy, cơm trộn, gimbap chiên, tok xào (dc tầm 10 miếng tok còn lại toàn hành tây) cũng ngon các b nên gọi nhé
Nghĩ lại thèm chắc tuần sau m xách đít ra ăn tiếp )) xem tiếp
GÓC MÃN NGUYỆN
Lâu lắm mới được qua ăn lại. BÚN BÁNH ĐA CÁ 366 THÁI HÀ ( đoạn Thái Hà nhỏ cạnh rạp quốc gia)
Mình nghiện bún cá ở đây và chưa thấy chỗ nào ngon hơn. Mê từ nước, cá, chả cá, đậu, rau sống đặc biệt là măng chua siêu ngon và free trà đá!
Mọi thứ đều tròn trịa đối vs mình, nước trong thanh chua mặn ngọt vừa đủ, cá thơm dai vẫn giòn và ko tanh ko gợn xương, hôm nay hết đậu hic hic!!
Bát như hình chỉ 30k đủ no ấm bụng phê lắm
Quán bán trưa tầm 2h là hết ạ xem tiếp
GÓC MÃN NGUYỆN
Lâu lắm mới được qua ăn lại. BÚN BÁNH ĐA CÁ 366 THÁI HÀ ( đoạn Thái Hà nhỏ cạnh rạp quốc gia)
Mình nghiện bún cá ở đây và chưa thấy chỗ nào ngon hơn. Mê từ nước, cá, chả cá, đậu, rau sống đặc biệt là măng chua siêu ngon và free trà đá!
Mọi thứ đều tròn trịa đối vs mình, nước trong thanh chua mặn ngọt vừa đủ, cá thơm dai vẫn giòn và ko tanh ko gợn xương, hôm nay hết đậu hic hic!!
Bát như hình chỉ 30k đủ no ấm bụng phê lắm
Quán bán trưa tầm 2h là hết ạ xem tiếp
Hôm trước thấy bé làm cùng nói chuyện bảo đặt đồ qua Now và thanh toán airpay lần đầu sẽ được giảm max 100k nên cũng tò mò đặt trà sữa tại The Alley 101 Đào Tấn. Mình đặt 1 Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen và 3 Trà sữa kem cheese đường đen lúc 9h20, tổng 267k bao gồm phí ship (trừ 100k thanh toán airpay lần đầu nên còn 167k). 9 rưỡi bạn nhân viên cửa hàng gọi báo hết trà sữa. Mình cũng ok và báo đổi all qua Sữa tươi kem trứng trân châu đường đen, cẩn thận báo lại cho ít đá vì sợ bạn nhân viên quên đọc note.
Tầm 20p sau bạn shipper Now giao hàng, mình rất hài lòng vì bạn thân thiện. Nhưng thành phẩm mình nhận được sau nửa giờ chờ đợi lại là 4 cốc Sữa tươi trân châu đường đen và rất rất nhiều đá. Chẳng lẽ lúc đó lại bắt bạn shipper đổi lại thì tội quá vì lỗi chẳng phải do bạn ấy.
Mình tự hỏi cái kem trứng nó đã biến đi đâu? Hay do mình order muộn quá nên làm qua loa quên đọc note? Hay do được giảm giá nên chất lượng kém quá vậy? Các bạn nhân viên The Alley Đào Tấn ko cần khách đặt onl như mình nữa sao?
4 cốc trà sữa đến một nửa là đá thì mình cũng xin phép ko đặt thêm lần nào tại The Alley Đào Tấn nữa ạ. Nếu có lỡ lên cơn vật trà thì cũng gắng đặt tại cơ sở Thái Hà, xa một chút nhưng CSKH ok hơn nhiều! xem tiếp
[ Góc chê bai]
Thấy trên lozi mấy quán trà khu vực quanh Thái Hà nên mình đi check thử. Hồng trà coffee tea house phải nói là quá thất vọng. Mình và bạn mình gọi hồng trà sữa thêm pudding khoai môn và sinh tố xoài, 1 bánh chanh leo.
Hồng trà siêu ngọt, đã vậy 2/3 cốc là đá. Mình có vị giác khá nhạy nên uống cảm thấy pudding hơi có vị thiu .
Sinh tố xoài thì nhạt toẹt, thật sự khi nhìn màu cốc sinh tố đã biết là rất ít cốt xoài rồi.
Bánh ăn siêu chán, bị khô, bọn mình chỉ thử 1 miếng rồi bỏ đi luôn.
Điểm trừ nữa là nhà vệ sinh rất bẩn và có mùi.
Bọn mình đến lúc 18h chiều, thấy quán khá vắng, vậy mà nhân viên cũng chẳng có để tâm gì, khách tới vẫn ngồi nghịch điện thoại. Đến khi bạn mình kêu " Bạn ơi mình order" mới để ý và chào.
Chắc chắn sẽ ko quay lại quán!!!!!!!!! xem tiếp
Góc sống chung với mẹ chồng
Hôm nay mẹ chồng có bạn muốn đi ăn bún đậu mắm tôm, mẹ chồng liền phóng xe đưa bạn đi ăn ở Thái Hà (mặc dù mẹ biết quán đấy xuống cấp nhiều lắm rồi, nhưng chả biết quán nào gần ăn ngon hơn ).
Ra đến nơi, bạn mẹ chồng chui vô ngồi, mẹ lại phải vất vả để xe (cái quán bún đậu này có cái chỗ để xe máy rất khốn nạn, không có chỗ để lách vào mãi mới chen vào được giữa hai cái xe). Nhưng đời có bao giờ cho mẹ được sống tốt, quán hết cmn đậu mẹ liền nóng máu ngoắc tay ông bạn bảo đi ra, bún đậu mắm tôm mà không có đậu thì ngồi làm cái m* gì.
Mẹ đành chở bạn đi tiếp, đi qua Thành Công, mẹ thấy quán bún chả Hùng Thái, mẹ thấy đông, mẹ tin tưởng, mẹ đi vào
Sắp xếp đồ ăn ra khá nhanh, mẹ vs bạn đều đói, vục mặt vào ăn luôn. Nhưng đời đúng là chả cho mẹ ở hiền được second nào bát thịt nước dùng nói bé thì chả bé, nói to thì cũng chả to mà nó tận 45k, ăn thì cũng chả phải là thượng đẳng gì cho cam phải gọi là chả có cái mọe gì là sờ pê sồ. Rồi còn cái nem, mang tiếng là nem cua bể mà hình như nó chỉ có mùi vị là của cua bể thôi, còn thịt và miến là chính (mà thực ra mẹ cũng chả biết mùi vị cua bể ra sao, chỉ biết vị nó khác so với nem bình thường ).
Mẹ chỉ thấy có nem cuốn lá lốt là mẹ thích thôi, ăn ngon hơn cả cái nem cua bể kia nhiều (nhưng mà mẹ gọi mỗi bát nem lá lốt chắc nó chém cho mẹ hết đường về nhà quá )
Tổng thiệt hại của cả hai người là 110k. Mẹ lồng lộn lắm, bạn mẹ mới từ nước ngoài về, mẹ mang tiếng về vn trước bạn mẹ, biết nhiều chỗ ăn hơn, mà mẹ dẫn bạn vào đây ăn, mẹ thấy bản thân nhục dần đều
Cơ bản là mẹ sẽ ne vờ căm bạch, mẹ sẽ cho hẳn vào sổ đen danh dự những quán mẹ hận ) .
xem tiếp
(Góc khen)
Đây là suất cơm mình ăn ở ngõ 16 Thái Hà. Ngày trước là 25k, nhưng mới tăng là 27k. 1 suất gồm có cơm ( ăn thoải mái) , rau ( hoặc dưa muối),1 ít thịt quay ( hoặc giò) tùy hôm, canh, 1 CÁI ĐÙI GÀ HOẶC LƯỜN GÀ TO ĐÙNG. Điều đặc biệt nhất ở đây là mọi công đoạn làm gà đến chiên hay bán hàng đều do 1 Tay cô chủ quán làm, cũng có người phụ nhưng chỉ là rửa bát và đóng hộp thôi. Mỗi ngày làm bao nhiêu suất hết bấy nhiêu, có hôm 7g tối mình qua mà đã hết rồi hoặc phải đợi 10-15'. Buổi trưa bán từ 11- tầm 1g, tối bán từ 5 rưỡi - hết. Mà nhanh hết lắm. Các cậu cứ vào ngõ 16 Thái Hà rồi đi thẳng là đến thôi. Các cậu nên thử 1 lần và chắc chắn sẽ muốn quay lại lần 2-3 luôn ý. xem tiếp
Long vịt Vân Đình - Ngõ 163 Thái Hà
[English caption below]

Sắp cuối tháng rồi mà trời thì cứ lành lạnh, chẳng có gì hợp hơn là đi ăn vịt.
Menu quán chỉ có nướng luộc, canh măng tiết gan, cháo. Chả biết gọi gì nên Lợn gọi cả .
Vịt nướng ở đây cũng thường, trừ 1 điểm chặt hơi vụn. Chấm 7/10;
Vịt luộc là cái thứ nhạt nhẽo nhưng hnay quá hên, ăn được con vịt ngon xuất sắc, thịt mềm ngọt, mỡ ngậy, thịt dày, không hôi tí nào; nên Lợn lợn gắp lia lịa.
Thích tới mức Lợn còn cẩn thận chuyển đĩa luộc lại gần để gắp nhiều cho đỡ ngại là các bạn biết ngon ntn rồi đấy. Chấm 9/10 ;
Bát canh vừa bê ra là mình lại phải trợn tròn mắt lên nhìn chủ quán, chả hiểu bán hàng cái kiểu gì?? Bê ra cho khách cái bát canh có 2 miếng măng còn đâu 1 ụ gan, mề,tim.
Gan ăn mềm tan, bùi, thơm còn mề thì giòn chấm gia vị chanh ớt, Xuất sắc !! 30k/ bát với 1 đứa mê gàn như Lợn thì cho hẳn 9.5/10;
Cháo vịt sánh, thơm, ngậy, có thêm 1 ít thịt vụn. Cuối chai rượu nếp mà làm lưng bát cháo thì quá chuẩn. Chấm 8/10;
Không gian: Quán bình dân, nhìn bẩn bẩn lụp xụp nhưng ksao, ăn ngon là được ). Bên trong có nhà sạch sẽ rộng rãi, nên các bạn yên tâm;
Phục vụ: Bình thường, lúc bận thì hơi chậm, nhớ nhớ quên quên;
Tổng kết no nê cho 2 người 1 lợn chưa tới 300k, qá rẻ ạ
__

Van Dinh is a famous village specializes in duck dishes in Vietnam. This type of duck is usually in small size and about 1kg of weight. Long’s Van Dinh Duck Restaurant (Quan Long Vit Van Dinh) locates on the city center, specializes in serving boiled duck, grilled duck, rice noodle with duck, duck porridge. The boiled duck is very delicious, perhaps this is the best place that Piggy has ever eaten. There is no menu in this restaurant, you guys can show my photos to order the dishes.
Address: Lane 163, Thai Ha St., (the lane which is next to Song Hong building), Ha Noi, VN
Opening time: 5pm – 9pm
Price: 4 USD per dish.
xem tiếp
Mình muốn hỏi nhờ mn tìm hộ mình với.
- chỗ cho 15-20 nguời, ăn tối
- Thể loại: buffet lẩu nuớng
- ưu tiên: chỗ có lẩu thái ngon, nhân viên nhiệt tình
- Xung quanh Đống Đa, Thanh Xuân (Vì mình ở Royal)
Hôm nọ ra Ding doong Thái Hà ăn 4 người (ảnh duới) mà nhân viên ậm ờ sốt cả ruột, may kéo lại được cái ngon xem tiếp
[Góc khen] Chả cá Lão Ngư 117 Thái Hà
---------------
Cuối tuần vừa rồi, mình vừa đưa bố mẹ đi ăn chả cả ở đây xong và thấy vô cùng ưng ý, vì vậy muốn đề cử với mọi người
1. Về món ăn: Món chính đương nhiên là Chả cá rồi, ngoài ra mình còn ăn lòng cá, nem cá, cháo hải sản, tráng miệng được tặng tào phớ nước gừng. Nhận xét chung cho bữa này của mình là ngon!!!
Cụ thể thì khá nguyên vị, nêm nếm vừa phải nên nếu những ai ưa đồ ăn tẩm ướp nhiều như mình ngày trước chắc sẽ không quen và không thấy ngon. Với mình món chả cả ngon chứ không đặc sắc. Nhận xét này sẽ mang tính chủ quan nhiều hơn vì mình vốn đã không phải đứa thích ăn cá, lại chưa ăn chả cá kiểu này ở các nơi khác nên sẽ khó so sánh. Vì đi 4 người lại muốn ăn nhiều món nên mình chỉ gọi 2 suất chả cá thôi.
Mình lại ấn tượng với món hơn. Lúc đầu gọi 1 đĩa ăn thử thôi, cuối cùng vì ngon quá nên bố mình bảo gọi thêm. Lòng cá basa ăn giòn giòn, ngon ngon mà vui lắm. Nhưng mình nghĩ để giữ độ thòm thèm thì mọi người chỉ nên gọi 1 đĩa thôi. Nhà mình đã ăn chả cá và 1 đĩa lòng trước đó rồi, gọi thêm đĩa thứ 2 thì nửa đầu còn thấy ngon, nửa sau là kiểu ăn cố ) Nhưng chốt lại vẫn là ngon nhé
thì ăn giống kiểu nem bơ í, mềm, ngậy. Ở đây chiên khá ráo dầu nên không bị ngán. Có 4 loại sốt là xì dầu, tương ớt và sốt gì trộn với mù tạt í ăn cũng được. Mỗi người ăn 1 cái là được. Ăn cái thứ 2 thì no bụng không thưởng thức được cái khác mà lại còn ngán í.
cũng ngón giống các món cháo hải sản khác. Không có gì đặc biệt hơn hẳn để review. 1 thố cháo cỡ nhỏ thì tầm như thố cháo ếch Singapore í. Nói thế để mọi người ước lượng khi gọi, tránh gọi dư lại phí.
Bát được tặng kèm thì không phải gu của mình nên mình không thích lắm. Lý do là mình quen ăn tào phớ nước đường hoa nhài, giờ ăn nước đường gừng nên thấy nóng quá. Nếu mùa đông chắc ok, còn mùa hè thì chắc nực lắm.
-
2. Về giá cả: Chưa ăn ở các quán chả cá tương tự nên không biết so sánh thế nào. Nhưng với nhà mình thì chi phí ở mức chấp nhận được. 750k cho 1 bữa 4 người gồm: 2 chả cá x 129k + 2 lòng cá x 119k + 4 nem cá x 15k + 1 thố cháo hải sản nhỏ x 59k (cái này mình không nhớ lắm nhưng không chênh lệch hơn thế này nhiều đầu) + 2 bia k nhớ bn tiền + 1 bình trà đá 50k + free 4 chén trà và 4 bát tào phớ nước đường gừng
-
3. Về phục vụ: Cái này mới là điều khiến mình muốn viết review nè!!! Mình thích phục vụ ở đây lắm luôn, mang đến không khí gia đình, bố mẹ mình cũng rất thích. Mình đánh giá phục vụ ở đây thật thà, tử tế và có tâm.
Cụ thể là khi ăn hết món chính rồi, nhà mình gọi cháo ra ăn thêm. Cũng no bụng mấy phần nên định gọi 1 cháo cá 1 cháo hải sản. Nào ngờ lúc bê ra thố cháo hải sản lại thấy nhiều nhiều, sợ ăn không hết, thế là cả nhà đang hỏi nhau xem có nên gọi cháo cá nữa không để báo nhà bếp nếu chưa làm thì hủy (dù nói thế nhưng thực ra mình cũng chẳng tin lắm các cửa hàng cho hủy đâu). Còn chưa kịp gọi thì chị phục vụ đứng gần đó đã mở lời trước: "Nhà mình có ăn cháo cá nữa không ạ? Không thì để em báo nhà bếp hủy cho. Không sao đâu ạ!"
Nhà mình khá bất ngờ vì thấy họ tử tế ghê. Đang định nhờ báo nhà bếp thì có 1 chị phục vụ khác bê cháo cá lên rồi. Nên thôi nhà mình vẫn lấy. Nhưng chị kia vẫn hỏi lại: "Nhà mình có muốn ăn cháo cá này nữa không ạ? Nếu không thì em sẽ để lại cho bàn khác. Không sao đâu ạ!"
Trời ơi, nói thật là mình thích cách phục vụ này hết sức luôn ấy Kiểu rất biết nghĩ cho khách hàng chứ không phải cố ép họ dùng càng nhiều càng tốt (dù ở trường hợp nhà mình, họ không hỗ trợ cũng chẳng sai). Chính vì đuều này nên mình rất cảm tình với .
Nhất định sẽ quay lại xem tiếp
<Góc dị vật> <Góc thứ 6 ngày 13>
Chẳng biết có phải do hôm nay là ngày số nhọ quốc tế không mà tự nhiên mình đi ăn Tú Gà cơ sở Thái Hà kiếm được quả dị vật trông trừu tượng vchg ))))) Thôi thì tiếc tiền nên bỏ miếng có dị vật ra để ăn tiếp những thứ khác nhưng do ám ảnh nên không thấy ngon gì cả, cánh gà bên trong còn hơi sống, xương vẫn đỏ, lạy chúa )))
Trong hình là đĩa khoai 30k, sụn đã tăng giá và thật sự là ít hơn hẳn mọi khi. Mình ăn ở Tú Gà rất nhiều lần rồi nhưng tự dưng lần này bị như thế nên hơi thất vọng, dàn nv mới thì mặt mày khá cau có khó chịu với khách. Mình cũng không xác định được dị vật này là gì, bạn mình an ủi bảo chắc bột cháy thôi nhưng nhìn nó trừu tượng quá mình cũng hơi mất cảm tình ))))
Có thể do hôm nay đông, cũng có thể do số mình đen vì mình ăn nhiều lần rồi không sao cả...
Nhưng dạo gần đây thấy làm đồ có vẻ hơi ít hơn so với trước nên chỉ ý kiến nhẹ xả stress vậy thôi, đã cố quên rồi mà nghĩ đến dị vật lại hơi rợn rợn, trái tim nhỏ bé cần được các bạn an ủi huhu :((( xem tiếp
<Góc review>

C'est si bon 276 Thái Hà.
Địa điểm: từ Hoàng Cầu rẽ trái đi thêm 1 đoạn là thấy ngay ạ. Quán mặt tiền k to lắm nhưng không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy ngay. Tông trắng cam nhìn khá bắt mắt
Không gian: quán thì đẹp tôm trắng cam nhìn đáng yêu tuy nhiên lại bé, phải nói là siêu bé ý ạ. Có khoảng 8 9 bàn đôi thôi. Đi đông là phải đợi. Quán bé nên cũng k có không gian riêng. Để tự sướng hơi k tự nhiên nhưng quán đẹp nên ai cũng sống ảo cả
Đồ ăn: phải nói là bánh ở đây rất đẹp, nhìn trang trí đẹp kiểu nhà hàng 3* ý ạ. Vì đẹp nt nên khá đắt. Giá từ 45k cho những miếng mousse bé tí và tầm 80k trở lên cho những miếng to hơn. Mình đi 3 đứa gọi 3 loại bánh: matcha cheese cake, crepe thai milk tea và panacotta. Về 3 loại này thì mình thấy ok vị nhạt k quá ngọt, vì mình là dân làm bánh nên thấy hơi đắt. Cheese cake là k nướng ạ. Nchung là ngon và đẹp mắt. Trà thì hè nên mình dùng 2 loại hisbicus strawberry và passion. Uống mát và hợp vs bánh. Tổng là hơn 300k cho 1 bữa trà chiều. Thực sự là đắt quá ạ . Nhưng chắc lần sau gọi ít đồ hơn ạ.nchung vẫn đáng quay lại
Nhân viên: mình k ra order nên k tiếp cận nv nhiều. Tuy nhiên điểm trừ của các bạn là dọn bàn trc khi khách ra khỏi bàn và cửa hàng. Biết là có khách đợi nhưng làm nt khác j đuổi khách . May mình k phải lầy lội đấy. Chưa kể lúc bọn mình ra ngoài đứng gần cửa của cửa hàng thì có 1 bạn ra mở cửa nhưng k ra vào j mình có cảm giác bị đuổi. Làm phục vụ k ổn tí nào. Đc cái trc khi ra thì các bạn ý có chào. Và bác bảo vệ rất nhiệt tình .
Nchung cũng là hợp để hẹn hò chị em xem tiếp
Góc khen
Ở Royaltea 48 Thái Hà có kem cheese đặc và thơm hơn n chỗ mình hay uống.
Kem đặc mà sánh ngon cực ko bị loãng hay ngọt giống vị sữa đặc ở cơ sở Royaltea khác
Quán bài bố cx sang chảnh
Ag nhà wc ở đây cx sạch như trong cách tung tâm thương mại
Mình gọi vị lục trà xoài kem cheese, vị ngọt vừa đủ, thanh thanh.
Phải công nhận cheese đặc lắc mỏi tay cx chưa đều đc vs sinh tố hoa quả
Ko có j để chê~

xem tiếp
[GÓC ĐÓI BỤNG]
DINGDOONG 358 THÁI HÀ
Htruoc t có đọc 1b review của 1b khen ngon (ảnh 1) và chị chỗ làm khen ăn cũng đc. Nên hôm đấy nhóm t đi tầm 10ng đến ăn. Chia ra 2 bàn. 1 bên lẩu và nướng . Buổi tối giá là 159k. Về thời gian thì bên nướng nhanh hơn. Bên lẩu khóc ròng khi ngồi 20-30p rồi mà nồi lẩu vẫn ko ra. Cũng ko 1 nv ra nói 1 lời là chưa đun hay ntn. Khi gọi hỏi nhiều quá mới bảo 1 câu là chờ e 1 chút bếp đnag đun. Ok. Ngay từ lúc đầu có 1b ra order hỏi ăn nướng hay lẩu mấy ng hay ntn mà mặt bạn í rất khó chịu. Nói thì như chửi vào mặt mình ấy.
Vì t ăn bên nướng nên sẽ ko cmt bên lẩu ạ. Nướng ra các đồ t thấy cũng k nhiêif như trong quảng cáo và review của bạn trước. Salad ok. Thịt ba chỉ thì k phải mỡ mà nó còn bèo nhèo kiểu dai dai nữa. Còn mấy vai nạc kia cũng bt. Vị ướp cũng ko có j. Đồ chấm thì t thích ăn sốt me nên đồ chấm ở đây nó là tương ớt gần như kiểu tương phở. Thế nên t ăn 2,3 miếng thịt rồi chỉ nướng nấm ăn. Các bạn nv thì KO BAO GIỜ CARE khách. Đứng túm tụm bên trong cười nói. Từng li từng tí cái j cũng phải gọi r mới mang ra hoặc thay vỉ. T gọi các bạn í nhiêif mà cũng thấy ngại và mệt. Sau đấy t có order thêm cho bàn t 3,4 khay thịt nạc vai gì đấy và ngô chiên ăn cho gọi là kết thúc đi. Nhưng nào có được. Chắc các bạn í nc với nhau nhiều quá nên quên đồ t gọi. Lại tầm 30p ko thấy đồ thì t lại gặp bạn order ngay lúc đầu ra t hỏi. Bảo có mấy cái mình order lâu r mà chưa ra mà bạn í sừng cồ lên với mình và bảo là mang ra rồi .
T ko thèm tranh cãi nhiều lời. OK. THẾ CHO T ĐĨA NGÔ CHIÊN RA ĐÂY. THẾ THÔI. Và hình ảnh dưới là đĩa ngô chiên t đi ăn lâu nay thấy lần đầu tiên. Đã ít còn nâu hơi đen đen. Trong ảnh t còn thấy sáng hơn khi nhìn ở ngoài. Ăn vào thì như **** . À còn kimchi thì chua lét kiểu như bị thiu í.
Đánh giá : Đồ ăn 3/10
Nhân viên 0/10
Giờ viết lại review mà t vẫn cảm thấy bực tức trong người
Cảm ơn các b đã đọc bài viết này. Và cũng có thể t đi ăn vào đúng hôm tệ thì phải??? xem tiếp
[GÓC REVIEW]
BUFFET LẨU ONE PIECE 35 THÁI HÀ
~ Về không gian: mình ăn ở tầng 2 và thấy cũng không quá rộng, có điều hòa và quạt chân. Có lẽ do quán mới mở nên lượng khách cũng không đông.
~ Về nhân viên: đây chắc là điểm cộng to lớn vì các anh chị max nhiệt tình max chu đáo, chắc do quản lý tốt nên tất cả nhân viên đều tốt.
~ Về đồ ăn: mình đi ăn buổi trưa, 10h đặt bàn cho 2 người đến ăn lúc 11h30 và có bàn luôn. Bọn mình gọi 2 buffet lẩu 159k/người. Hình như quán chỉ có 1 loại là lẩu thái chua cay.
+ Cá nhân mình thấy nước lẩu ở đây ngon, so với bên dingdoong ( hồi còn ngon ) thì cay hơn và ngon hơn.
+ Thịt ăn lẩu ở đây cũng giống như quán khác chỉ có ba chỉ bò cuốn nấm, thịt gà và 1 loại thịt nữa mình ko nhớ tên ko có trong lần 1 nhưng lần 2 thêm thịt thì lại có. Ba chỉ bò cuốn nấm mình ăn thấy bình thường, lượt 2 mình ăn còn bị dính phải mỡ hơi nhiều nên hơi ngấy, thịt gà thì cũng như bao quán khác là hơi bị bở. Cái loại thịt còn lại thì ngon.
+ Ngoài thịt ra thì còn có mực, ngao, bò viên, cá viên, đậu rán để ăn kèm. Mình ở biển nên tất nhiên ko mặn mà gì với ngao và mực ở đây. Bò viên, cá viên thì ns thật mình ko hứng thú nên cũng ko ăn.
+ Rau ở đây có rau cải, rau muống, nấm kim và 2 miếng cà rốt, 2 miếng ngô. Đĩa rau to và khá đầy đặn. Lượt 2 mình gọi thêm rau cũng được đĩa to chứ ko bị cho ít đi.
+ Đồ ăn kèm thì có panchan bị ngọt, còn lại nộm, bánh bao, khoai tây chiên ăn bình thường.
Tổng thiệt hại cho 2 người hết gần 4 trăm vì ngoài lẩu thì còn có thêm 1 nước lọc, 1 sprite. Mình chỉ thấy hơi thắc mắc là nước lọc trong menu ghi 15k mà bill lại tính 20k hay do mình nhớ nhầm.
+ Cả nước chấm cũng bình thường luôn ạ.
Ns chung với mức giá này thì mình thấy ăn ở đây được nếu quán vẫn giữ được phong độ như này Nhưng mà ko hiểu sao mình thấy ăn ko đã bằng ăn lẩu kim chi bên Lẩu Phan (tính ra tổng thiệt hại như nhau) hay do mình bị ngược quen rồi giờ được đối xử tử tế như thượng đế lại ko quen

xem tiếp
Hội mình có bác nào thèm thịt "điên cuồng" như em không ạ
Kiểu 1 ngày không được ăn thịt là chân tay bủn rủn nên là 1 đứa như em thì ăn buffet thịt nướng là hợp nhất. Em thích nhất là ăn ở KingBBQ, nhân viên ngoan lễ phép (Không biết là do em may mắn hay gì ) ), thịt ngậy mà cuốn lá là ăn siêu vào huhu, xong đến ăn ở Gogi xong ở Kpup, nhưng chả hiểu sao ăn ở Kpup lần nào e ăn cũng chỉ ăn được 1 tẹo đã no ). Gần đây vừa biết 1 quán mới ở Thái Hà lại đúng chương trình km còn 139k/ng nên em thử và bây giờ ngồi viết review cho các bác tham khảo thử sao nhé. Mới đầu vào không gian sang chảnh, sạch sẽ nhưng chưa decor đặc biệt như ở Gogi hay King. Nhưng 1 điểm e rất thích đó là cách phục vụ và nhân viên ở đây rất lễ phép và quan tâm khách hàng. Kiểu khách đông xong vẫn đến bàn em hỏi chị có cần thêm gì không, ăn xong xuống muốn lăn về rồi thì chị thanh toán ở dưới còn bảo sao ăn nhanh thế, có được ăn lẩu không, có vấn đề gì không mà về sớm ) Haha Về nhà vẫn thấy buồn cười kiểu e chưa đi ăn ở đâu mà được hỏi như vậy cả. Đồ nướng so với mặt bằng chung thì vừa miệng nhưng chưa đặc biệt, ba chỉ bò Mỹ thái hơi dày, ăn nướng thì hợp nhưng vào lẩu thì hơi ngậy, cái này chắc do ăn lẩu sau nên lúc đó e hơi no rồi. Lẩu ở đây thì nước lẩu cực ngon, e nghiện luôn, ngon lắm các bác ạ, nước ngọt mà không phải kiểu ngọt đường đâu, đậm đà mà em chưa được ăn ở đâu cả, trước e thích ăn lẩu FA trên Quang Trung. Giờ có chỗ này gần nhà nên giờ qua đây luôn. Nói chung là đây là 1 địa điểm nên thử ạ.
À, địa chỉ ở 358 Thái Hà các bác nha, quán tên DingDoong nhé . xem tiếp
<khóc khen, chê>
-Bún mẹt chõng tre Thái Hà -50 Ngõ 178 Thái Hà
Mình đi ăn khoảng 12h30, tầm đấy quán rất đông, chủ yếu là dân văn phòng đi ăn. Quán khá nhỏ, trang trí cũng đơn giản và không có bảo vệ trông xe.Hôm mình đi do không đủ chỗ nên khách đến sau phải quay về. Quán chỉ có một nhân viên kiêm ông chủ thì phải nên phải ngồi chờ mòn mỏi mới đến lượt nên nước chấm thì anh nhân viên nhờ tự lấy.
-Như trong ảnh là suất bún đầy đủ cho 2 người ăn (40k/1 suất/1 người): gồm bún, đậu rán, chả cốm, rồi rán, thịt luộc và thêm 2 que thịt xiên nướng móc mật. Trông vậy nhưng khá nhiều ăn no lắm. Bạn nữ ăn ít thì 3 bạn ăn suất 2 người là vừa.
-Rồi rán thì chưa được vàng lắm, thấy giống dồi luộc hơn. Chả cốm và thịt luộc thì mình cảm thấy khá bt. Thịt xiên móc mật khá thơm ăn lạ miệng nhưng miếng thịt hơi bé. Mắm thì hơi nhạt so với khẩu vị của mình.Mình thích bún ở đây nhưng cắt hơi bị to. Đậu thì giòn và ngon hơn cả ( có thể gọi đậu rán mềm tuỳ sở thích ). Mắm tôm khá vừa miệng không bị mặn quá. Mình còn gọi 2 sữa đậu (5k/1 cốc) cốc bé nên phải uống 2,3 cốc mới bõ.
- Ngoài ra ở đây có bún đậu thường 20k, bún nem 30k, đồ uống có trà đá free, pepsi twister , ..hình như là được tặng kẹo cao su free nữa )))
Chấm 6,5/10.
( lần đầu viết review nên hơi lủng củng ạ ) xem tiếp
[GÓC KHEN] One Piece 35 Thái Hà
Mình với người yêu ăn ở đây 2 lần rồi. Lần trước là lẩu và lần này là nướng. Cả hai đều ổn nhưng lần này mình review nướng nhé.
160k/người dù là nướng hay lẩu. Cả lẩu cả nướng thì 190k/ng
Điểm cộng đầu tiên là nhân viên. Cực kì thân thiện và lễ phép. Biết chú ý tới khách, tự hỏi xem khách ăn gì thêm ko, tự thay vỉ nướng, rồi còn đến nướng hộ đồ cho nữa. Chỉ việc ngồi ăn thôi )))
Điểm cộng thứ hai là đồ ăn. Đồ ăn cũng không đa dạng nhiều, có hàu, bạch tuộc, thịt gà, ba chỉ, ba chỉ bò mỹ cuộn nấm. Nhưng mình ưng cách tẩm ướp thịt ở đây. Vừa miệng. Cuộn vs rau và kim chi thì sẽ ko bị ngán. Nướng lên thơm phết.
Điểm cộng thứ 3 là không gian quán. Khá là thoải mái rộng rãi. Trên tường vẽ One Piece nên mình kết )) Dù ăn nướng ăn lẩu nhưng điều hoà vẫn vù vù mát mẻ.
Điểm trừ duy nhất là đồ uống ở đây không đa dạng, chỉ có nước ngọt tươi và nước khoáng, bia. Giá đồ uống từ 15-20k.
Lẩu thì mình đi ăn từ hôm trước rồi. Ở đây chỉ có lẩu thái thôi. Nhưng nước dùng khá ngon, về cuối ngấm gia vị của các đồ bỏ vào nên hơi ngọt chút xíu. Có xả ớt nên mùi thơm đúng kiểu lẩu thái. Mình chụp cả menu đây. Nhưng hôm đấy mải ăn ko chụp lại lẩu.
Mình là đứa khá dễ ăn và hnay cả 2 đều đang đói nên ăn thấy cực kì ưng )
Khuyến khích mọi người đi ăn thử :> xem tiếp
[góc hỏi han] Các chế cho e hỏi địa chỉ mấy chỗ ship cơm văn phòng quanh khu Thái Hà ngon ngon với ạ . Nắng nóng thế này lười ra ngoài quá ạ. Các thề loại cơm gà, cơm sườn, hoặc kiểu đồ ăn hàng ngày cũng đc. xem tiếp
Ad đừng bỏ bài của e nhé,pls
Trưa nay nổi hứng đi ăn nướng, phân vân mãi thì ra mua cái voucher buffet 349k giảm còn 227k của Geon Bae Korean BBQ,326 Thái Hà bảo thôi đi ăn thử ko ăn Gogi cũng chán, thế mà từ giờ mình sẽ quên Gogi luôn.
- Không gian thoáng, sạch sẽ
- Với mình thì tẩm ướp ngon, ăn rất vừa nhất là dẻ sườn, nước chấm thì ko ngon bằng Kichi ^^
- Thái độ nhân viên từ cửa đã thấy dễ chịu rồi, bạn phục vụ bàn mình thì quá hài lòng luôn, bạn nhuộm cả tóc vàng ý, rất niềm nở, nhiệt tình, ngồi có hơn 1h mà thay đến 6,7 cái vỉ
- Luôn hỏi mình có order thêm đồ không, cơ mà ăn no quá nên xin hàng luôn. Mình chỉ phải thanh toán tiền nước chứ ko phải phụ thêm VAT gì cả.
Xong về qua Lương Đình Của mua Taster's Choice vị trà olong kem sữa, ôi ngon hơn cả Royaltea và Heekcaa ý, chả hiểu sao ko uống sớm hơn ^^ xem tiếp
MIẾN LƯƠN.. ĂN Ở ĐÂU!?
Là một con nghiện miến lươn nên t cũng ăn được kha khá quán ở HN rùi. Dưới đây t xin review vài quán t cho là nổi bật nhất
1. Miến lươn chợ Hàng Da
Nếu search gg quán miến lươn nào xịn nhất HN thì có lẽ đây sẽ là một trong những kết quả đầu tiên. Nhưng đối với t thì không hề hợp khẩu vị một chút nào. Miến nước nhạt, miến trộn cũng nhạt, lươn cũng nhạt luôn. T rất thích ăn miến trộn nhưng ở đây gia vị trộn không ngon. Trộn bằng nước mắm chua ngọt nên không ngấm được với miến. Cả nước dùng và nước trộn đều đầy vị mì chính. Chủ quan hơi chảnh nữa.
Điểm cộng duy nhất có lẽ là quán sạch sẽ và nằm ở khu phố cổ đắc địa. Mình ăn đúng 1 lần và có lẽ là duy nhất. Tuy nhiên quán khá đông. Mọi người có thể thử xem có hợp khẩu vị không
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu (Đối diện chợ Hàng Da)
2. Miến lươn Thái Hà
Quán to vật vã mấy tầng bán từ sáng đến tối. T cũng đã đóng họ ở đây kha khá cho đến khi tìm được quán thứ 3 ) Quán đông cực kì. Có cả cháo lươn nữa. Kiểu nước dùng và nước trộn ở đây khác hẳn với miến lươn chợ hàng Da. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Không có gì chê được cả. Tuy nhiên vì t đã tìm thấy chân ái của đời mình nên đành lòng chia tay em í.
Địa chỉ: 42 Thái Hà
3. Miến lươn chợ Nam Đồng
Học cấp 3 ngay Kim Liên mà không biết chỗ này. Đến lúc học ĐH mới phát hiện ra. Quán này mở từ sáng sớm đến tầm 1h trưa. Các ông nên đi ăn sớm sớm k đông lắm ấy lại chờ lâu. Ở đây có cả lươn mềm và lươn giòn. Lươn giòn được chiên giòn tan để khô, t thấy có bán cả mang về nguyên túi lươn bự chà bá nữa ấy. Lươn mềm thì được xào thấm gia vị các kiểu. T thích ăn giòn giòn hơn. Tuy nhiên lươn mềm lại có nước sốt xào rất thơm và đậm vị nên t hay gọi lẫn. Hôm ăn trộn hôm ăn nước cho đổi gió. Có măng ngâm cay ăn kèm nữa nhưng mà chua với cay lắm nên t chỉ dùng thay dấm thôi chứ cắn miếng măng cảm giác sún răng luôn. Quán nằm trong khu tập thể nên hơi chật, lúc đông k dọn kịp trông cũng hơi bôi bác nhưng vì ngon nên được tha thứ hếttt. Vì quán chỉ bán ban ngày nên tối mà thèm miến lươn t hay quay lại quán số 2. Hoặc nếu đang lượn trên phố thì t sẽ đến quán số 4.
Địa chỉ: Trong sân khu tập thể chợ Nam Đồng (Mọi người có thể đi từ hướng cây xăng Nam Đồng, hoặc từ hướng hồ Đắc Di, hỏi đường vào chợ Nam Đồng, đến chợ thì hỏi quán miến lươn)
4. Miến lươn Cầu Gỗ
Ở đây bán cả bún cá và bánh đa trộn. T mới chỉ ăn miến nước ở đây thôi chứ chưa ăn trộn. Vị cũng kha khá. Giá thì tương đối rẻ so với trên phố cổ. Bác chủ hay nói hay cười rất dễ chịu. Vì là trên phố nên chỗ để xe hơi hạn hẹp. Với lại đi vào ngày thường thôi chứ cuối tuần lại cấm đường mất.
Địa chỉ: 72 Cầu Gỗ
Giá ở cả 4 quán trên giao động từ 30 đến 50k/bát. Trong đó quán số 4 rẻ nhất và quán số 1 đắt nhất. Recommend các ông quán số 3. Gần như tuần nào t cũng đóng họ cho quán đôi lần ) À tại t ăn nhiều nên t hay gọi nhiều miến nhiều giá không mất thêm tiền đâuuu
Các ông biết quán nào chất lượng nữa thì comment cho t đi đú vớiii xem tiếp
[Góc chê bai]
Ace ai ăn ở Food house 85 Thái Hà có cảm nhận như em không?
Sốc tập 1: chuyện để xe để vào quán ăn. Mặc dù còn chỗ để xe nhưng bạn nhân viên nói sợ công an dồn nên bạn chỉ cho em vào bãi gửi xe cách đó mấy trăm mét để mình và bạn phải đi bộ quay lại quán ăn. Ok mình nghĩ lo xa cũng tốt nhưng phẫn nộ thay 2 người đến sau hai đứa mình bann ý lại để cho các 2 ng đó để xe luôn trước quán.
Sốc tập 2: quán không có món muối chấm chanh ớt. Mình thắc mắc thì bạn nhân viên bê cho bát nước mắm như hình bên dưới.
Sốc tập 3: đi ăn buffet mà gọi đồ thì nhân viên toàn báo hết lúc đó mới chưa 8h tối. Đồ ăn thì tệ không còn gì tệ bằng.
Vâng thật phí tiền các bác ạ. Màn tiếng đi ăn cho vui mà vừa ăn vừa rước bực vào người. Lỡ bước chân vào 1 lần và Không bao giờ quay lại. xem tiếp
2• Vịt quay TÔ THỊ 310 Thái Hà
Đến đây là 1 sự tình cờ, mình dự định ăn miến lươn được chị mình gt khá ngon trên đường Thái Hà mà đi quá bố nó nó mất thế là gặp quán vịt này thì phi vào thôi. Gọi 1 xuất Cơm đảo vịt quay và Phở vịt, thêm 1 xuất Nấm hải sản chiên giòn. Cảm nhận quán đẹp nhân viên phục vụ tốt, đợi món tầm 5 10p
Món cơm đảo vịt quay hơi thất vọng vì k giống như hình menu những miếng vịt béo ú xếp quanh đĩa cơ nhưng bù lại cơm rang khá ngon, kèm dưa muối cũng ngon nốt, vị ăn rất vừa
Đến phở vịt bê ra, mình không biết đây là sợi phở tự làm hay đặt riêng nhưng nó to gấp đôi sợi thường cảm giác ăn lạ miệng, nước dùng thơm, miếng thịt đầy đặn bé ú nuu.
Ăn thêm nấm hải sản chiên chấm sốt nhìn lạ lạ nhìn như vị mới của mazone tương cà ăn rất ngonn mà không sợ ngấy
Tổng chi phí cơm 45k, phở 35k, nấm 58k
À ăn xong có cả dưa tráng miệng nữa. Thực sự đánh giá cao sự quan tâm khách hàng của chị chủ quán mà chưa 1 quán cơm phở nào có cả
Nếu như về độ ngon chấm điểm 10/10
Cộng thêm 10 điểm cho miếng dưa độc nhất vô nhị chỉ quán chị mới có nên NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY LẠI LẦN 2
Chủ topic k có quan hệ họ hàng với Tô Thị đâu ạ nên ace cứ tin tưởng mà thử đi )
#uyenshoreview xem tiếp
( Góc khen )
Tú gà - 236 Thái Hà.
- Điểm cộng đầu tiên của gà rang muối ở đây là nước chấm. Vị lạ lắm, chua chua lại hơi ngọt ngọt, ngậy, thơm thơm cay cay nói chung khó tả.
- Tiếp theo, vị gà rang vừa phải, ăn vừa miệng. Cháo óc ở đây ngon lắm mọi người nên thử nha. Bọn mình cũng đã quay lại 3 lần chỉ để ăn cháo óc với sụn gà rang muối.
- Thích hợp cho các bạn nhậu ngồi lai dai vì gọi đồ xong phải đợi chờ hơi lâu chút xíu.
- Đùi gà ở đây to, nhiều thịt,bên ngoài giòn sụm, sụn được đĩa đầy, dễ nhai, mềm, chân gà cũng bự luôn )) Có nhiều chỗ khác của gà cũng rang muối như: cổ, cánh,... nhưng bọn mình hay gọi sụn với chân, đùi. Ảnh chụp lúc chân gà chưa kịp lên. À còn món mỳ tim các bạn không nên thử vì hôm đấy mình ăn thấy nó nhạt với lại rau còn có vị chua nữa, lại còn có mùi gì đấy hơi ngái.
- Thái độ nhân viên cũng tốt, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Giá cả cũng phải chăng.
Chấm điểm thì sẽ là 8/10. Chắc chắn còn quay lại nhiều vì sụn và cháo óc xem tiếp
Xôi Tám - 322 Thái Hà nha xem tiếp
Hôm qua mình vừa làm 2 slot bữa trưa ở Lẩu Hongkong 63 Thái Hà.
Đầu tiên đánh gia về nước uống, mình gọi 1 cốc Trà xoài thảo mộc (hình như tên vậy, haha) uống ngon hết xẩy, nếu để cân đo với trà Thảo mộc ở Heekca thì có phần hơn chút.
Phần Lẩu, phần lẩu cho 2 người là 239k, gọi được 2 nước lẩu như trong hình, mình gọi 2 vị Thảo mộc và Tomyum (còn 1 vị Hongkong nhưg k ăn đc cay nên mình k gọi). Nước lẩu ngon, vị đậm đà ăn vừa miệng. Đặc biệt là Phần vị Thảo mộc có thoang thoảng mùi thuốc bắc, thơm thơm.
Phần đồ nhúng lẩu kèm theo bày biện trông đày đặn, 2 người ăn no luôn. Có thịt bò và 12 con sò ngao là tươi còn lại là viên chả cua, chả tôm, chả cá.
Tổng 2 người ăn mệt nghỉ hết 350k gồm nước và đồ ăn. Đánh giá là Rẻ mà ngon. Chắc do quán mới mở, nhân viên nhiệt tình, hỏi han các thứ, hết nước lẩu chưa cần gọi đã mang đến refill lại. xem tiếp
Dạo này em thấy quán lẩu nướng ở 358 Thái Hà được review nhiều quá nên rủ bạn đi ăn thử để review lại cho mọi người. Em với 3 đứa bạn đến ăn lúc 7h30 hôm thứ 2 vừa rồi, may mà đặt bàn trước vì quán quá đông. Lúc đầu đợi hơi lâu vì quán đông nhưng ít nhân viên, đồ tráng miệng có salad bắp cải, bánh bao chiên, khoai tây chiên (bánh bao chiên với khoai tây rất ngon). Nếu muốn thì mọi người có thể gọi thêm salad dầu giấm (ăn cũng được). Em ăn cả lẩu và nướng (nướng ra trước, lẩu sau). Mới đầu chậm nhưng lúc sau ra món chính thì cực nhanh, chắc do lúc đầu đông người vào cùng một lúc quá nên quán chưa chuẩn bị kịp. Xong em còn được anh chủ quán bonus thêm 1 đĩa 3 chỉ bò Mỹ đầy ú ụ chắc do nhìn tướng em ham ăn ). Xong ăn ý còn hỏi bọn em có muốn ăn thêm gì không (Từ chủ quán đến nhân viên ở đây rất lịch sự và quan tâm đến khách vì thấy bàn em vơi vơi lại hỏi có muốn ăn thêm gì không, có muốn đổi lẩu không). Nướng ở đây bình thường, hơi nhạt. Nhưng lẩu thì tuyệt ngon, em chỉ ngồi húp nước không ) Lẩu có mấy đồ em thích là bò viên, tôm viên ăn giòn giòn với thanh cua. Bình thường đi siêu thị thích ăn thanh cua nhưng đắt nên kìm lòng không mua xong đến đây được ăn thoải mái lại có thanh cua nên gọi liên tục )) (nếu anh chủ quán có trong group này thì thông cảm cho em ))) Ưng nhất là gọi nhiều như thế mà chả ai thái độ khó chịu cả, cứ hỏi có muốn ăn thêm không ))) Thích nhất thái độ )) haha. ăn xong xuống thở không nổi thì xuống lấy xe bạn trông xe hỏi đồ ăn có vấn đề gì à nhìn bạn khó chịu thế. "Nô Nô mình chỉ no sml thôi" ))) Nói chung là em cho 8/10 vì cách phục vụ và nước lẩu. Mọi người nên thử ạ.
p/s: lúc ăn lẩu mải mê ăn quá không kịp check in. chỉ kịp chụp nướng thôi ạ )))))
Nhiều ông cmt hỏi địa chỉ với cả đặt bàn nên tôi để link page ở đây nhé: /dingdoongbbq/ xem tiếp
Chả Cá Lão Ngư - 171 Thái Hà
Ăn xong bị nghiện luôn các bạn ạ. Mình ăn hầu hết tất cả các quán chả cá ở HN này rồi và buộc phải dừng chân ở đây bởi món lòng cá ở đây ngon vô địch Cá thì mình k nhận xét vì ăn có vẻ giống giống mọi nơi khác.
Lần nào vào cũng chỉ gọi 1 suất cá thôi và 3 đĩa lòng. Nói chung phê.
Nói về nhân viên thì quá ok. Phục vụ nhiệt tình . Đảo đồ ăn cho mình và thay chảo liên tục để khỏi cháy Quán này quá đông r nên k phải mình đi pr đâu nha.
3 ngày cuối tuần cực kì đông khách nên đặt trước bàn mới có chỗ ngồi .
1 đĩa cá + 1 đĩa lòng cá + trà đá : khoảng 240k xem tiếp
Nói chung là vài cảm nhận của mình thôi chứ không phải PR vì quán này lâu năm đông sẵn rồi, khách quen nhiều lắm rồi nên chia sẻ để tìm thêm cảm nhận thôi, chứ riêng kiểu thái độ khó chịu là mình một đi không trở lại chứ đừng nói là chửi.
---
Ah địa chỉ: ngõ 16 Thái Hà, bán trưa nhé, đi vào một đoạn rẽ phải là quán ngay chỗ rẽ.
---
P/s: nhớ có đợt mình còn lười bảo bác chủ tách xương gà đùi cho ăn mà không thấy bác khó chịu, nên đọc review chê mình cũng thấy lạ, chắc do đza... ah mà thôi ) xem tiếp
Góc THẤT VỌNG
Hqua e ăn ở PHỐ LẨU 222- THÁI HÀ ạ . Nước lẩu thì nhạt toẹt chán chết luôn ạ . Đồ ăn thì ít tí lèo tèo vài cái . Nhìn đĩa thì to mà dưới độn toàn ngao ăn thịt bò thì mỡ . Em đi 2 người thôi những gọi hẳn nồi dành cho 4-6ng mà ăn k bõ dính răng . Ban đầu tưởng nv đem nhầm cơ ạ )) nồi này mà 4-6ng chắc mỗi ng gắp đc 1 lần thì hết ạ xem tiếp